Con đường đau khổ nhất Hà Nội

ANTĐ - Nhiều người gọi đường 32 là con đường đau khổ của Hà Nội. Nhưng đường 70 (đoạn từ xã Tây Mỗ đến Hà Đông) mới thực sự là con đường đau khổ nhất của Hà Nội hiện nay.
Hiện tại, đường 70 chạy qua địa bàn xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, từ đoạn cắt với Đại lộ Thăng Long đến cầu Triền nền đường liên tiếp những hố và ổ gà, ổ voi, trong khi lượng xe trọng tải tải lớn tham gia lại quá lớn, nên đây thực sự là con đường đau khổ nhất của Hà Nội hiện nay.

Dưới dây là những hình ảnh về đoạn đường này.

Sau đoạn khớp nối với Đại lộ Thăng Long, mặt đường 70 đoạn qua xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm hố và ổ gà, ổ voi liên tiếp trên đường.

 
Mặt đường trơ đá hộc, nhưng luôn trong tình trạng ùn tắc vì quá tải phương tiện tham gia giao thông, nhất lại là những xe có trọng tải lớn. 
Con đường đau khổ nhất Hà Nội  ảnh 5

Con đường đau khổ nhất Hà Nội  ảnh 6
Mỗi khi trrời mưa đường như ao, mỗi khi có xe ô tô tải chạy qua nước trào vào nhà, người dân nơi đây chỉ còn cách đắp bờ để ngăn không cho nước vào nhà.

Con đường đau khổ nhất Hà Nội  ảnh 7

Và sau mỗi trận mưa, người ta lại cào hàng đống đất đá trên mặt đường vào rệ đường để các phương tiện dễ lưu thông.
Con đường đau khổ nhất Hà Nội  ảnh 8