ANTĐ - Mặc dù đã hai tuần trôi qua nhưng người dân ở ấp số 1 xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh một cô gái vì giận chồng mình nói con không giống cha, mà đành tâm ném con gái vừa tròn 31 ngày tuổi xuống dòng sông giữa đêm khuya.
ANTĐ - Sau những lời hỗn hào với người đã sinh thành ra mình, Vũ Văn Hồng (SN 1967-ảnh), HKTT ở thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội còn vung dao lên.
ANTĐ - Chuỗi ác mộng 10 năm mang tội hiếp dâm, giết người, rồi cũng đã đến lúc kết thúc với ông Chấn và người thân. Niềm vui lại bắt đầu nhen lên trong ngôi nhà tuềnh toàng, xơ xác.
ANTĐ - Ông Wang, 57 tuổi ở thành phố Muling (Trung Quốc), đã quen một phụ nữ trên mạng và hẹn gặp trực tiếp cô này tại khách sạn, trông chờ một cuộc mây mưa nóng bỏng.
ANTĐ - Bắt gặp cảnh con dâu có những cử chỉ thân mật với người đàn ông lạ mặt, ông Lê Văn Tư chạy về nhà lấy rựa đuổi đánh khiến con dâu tử vong, người đàn ông lạ mặt bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
ANTĐ - “Tấc đất, tấc vàng”, đó là điều mà ai cũng biết, song nếu chỉ vì thứ vật chất này mà rũ bỏ hết tình cảm gia đình, ruột thịt, thậm chí sát hại cả người thân thì đó là điều không ai chấp nhận được.
ANTĐ - Dương Đình Chanh (SN 1965) là một người nghiện ma túy. Cứ hết tiền là hắn lại mò mẫm từ quê ra phố, thuê “xe ôm” chở về nhà rồi lạnh lùng giết hại lái xe chôn xác họ trong vườn nhà để cướp tài sản. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi bị bại lộ, kẻ sát nhân đã phải trả giá bằng bản án tử hình. 10 năm đã trôi qua, nỗi đau dường như vẫn còn nguyên vẹn đối với gia đình các nạn nhân. Bố mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ mất cha, và gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền vẫn từng ngày đè nặng trên vai những con người bất hạnh ấy. Mầm ác đã mang đến quá nhiều nghiệt ngã và liệu thời gian có đầu hàng trước những nỗi đau (?!)…
ANTĐ - Ngày 18-9, công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu vụ con dâu bỏ thuốc trừ sâu vào ca nước uống đầu độc mẹ chồng cho phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh tiếp tục điều tra.
ANTĐ - Gần hai chục năm trước tại làng Miêu Ao, thị trấn Trương Trại, huyện Bái, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, xảy ra vụ việc một người đàn bà bị cưỡng hiếp và giết hại. Hung thủ Miêu Đức Lâm bị bắt và lĩnh 15 năm án tù. Mùa xuân năm 2008, Miêu Đức Lâm được ra tù trước thời hạn, nhưng hắn chẳng thể tận hưởng cuộc sống tự do được bao lâu...
ANTĐ - Chỉ vì người anh nhắc nhở người yêu của em trai trong lần về ra mắt gia đình "nhà trai" không nên ở qua đêm..., người em đã cầm dao đâm chết anh, để lại nỗi đau đớn tận cùng cho gia đình và người thân.
ANTĐ - Chỉ đến khi ngồi viết bản tường trình tại cơ quan công an, Thủy mới thấy sợ hãi. Thủy nói tại phiên tòa: "Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Vì ghen tuông nên không kiềm chế được nên đã để sự việc đi quá xa, hành động không đúng!"
ANTĐ - Nghi ngờ chồng mình là anh Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1986) có quan hệ bất chính với một phụ nữ khác, Trần Thị Hiệp (SN 1986) HKTT tại xóm Nguyên, xã Mỹ Thái, Lạng Giang, Bắc Giang đã bỏ con lại nhà, lên Hà Nội thuê nhà nghỉ theo dõi chồng. Phát hiện chồng đứng ở bến xe buýt, Hiệp lạnh lùng hất cả xô a xít vào anh Chỉnh khiến nạn nhân và 2 người khác bị bỏng nặng.
ANTĐ - Tận tai nghe rõ những lời tuyệt tình của vợ chồng đứa con trai, bà cụ 81 tuổi đứng trước vành móng ngựa lẩm bẩm trách phận: “Nó chui từ gốc chuối lên và nó tự lớn, tự lấy vợ, làm nhà”, rồi lão bị cáo này khẩn khoản: “Thôi thì tòa xử sao, tôi xin nghe vậy”.
ANTĐ - Chuyện cướp giật chặt phăng cánh tay của người đi đường chỉ để cướp chiếc điện thoại, chuyện cho rằng bị “nhìn đểu” rồi dẫn đến hỗn chiến bằng dao kiếm khiến kẻ chết, người bị thương, chuyện anh em chém nhau chỉ vì mảnh đất… gần như ngày nào cũng xảy ra, khủng khiếp, ông ạ.