19h hôm nay 8-11, sân Mỹ Đình: Việt Nam - Indonesia:

Cơn đau đầu dễ chịu của HLV Hữu Thắng

ANTD.VN - Trước trận giao hữu với Indonesia tối nay, HLV Hữu Thắng tiết lộ tất cả các học trò của ông đều nhắn nhủ: “Thầy hãy cho em vào sân!”. Điều đó vừa khiến nhà cầm quân này bối rối, vừa khiến ông cảm thấy hài lòng về tinh thần và khát khao của các tuyển thủ Việt Nam.

Tái ngộ Indonesia là bài kiểm tra quan trọng với ĐTVN

Cuộc tiếp đón Indonesia có một ý nghĩa rất quan trọng với ĐT Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. Đây không chỉ là nơi để HLV Hữu Thắng ổn định lối chơi, mà còn giúp ông rà soát lại đội hình trước khi chốt danh sách. Vì tính chất quan trọng của trận đấu, nên tinh thần của các học trò là yếu tố mà nhà cầm quân này rất coi trọng. ĐT Việt Nam cần phải coi đây là một trận đấu chính thức để quen với cảm giác cạnh tranh cũng như chinh phục. Trước trận đấu, ông cho biết: “Tôi đã đăng ký toàn bộ những cầu thủ mình có cho trận đấu này. Không ai là không thể ra sân và bản thân họ rất khát khao. Thậm chí, toàn đội ai cũng nói với tôi rằng hãy cho họ cơ hội được chứng tỏ mình. Nó khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, dù sẽ không dễ để ai cũng được ra sân”.

Indonesia là đối thủ không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á. Tại trận giao hữu lượt đi cách đây hơn 1 tháng, ĐT Việt Nam đã hòa đội chủ nhà 2-2 dù đã dẫn trước 2 bàn. “Chúng ta có nhiều điều cần rút kinh nghiệm sau lượt đi, đặc biệt là khâu phòng ngự. Thi đấu trên sân đối phương có 3 vạn khán giả đã tạo nên sức ép lớn với các cầu thủ của tôi, nhưng đó là một trải nghiệm tốt. Ở trận lượt về này, điều tôi chờ đợi nhất ở ĐT Việt Nam là các cầu thủ thể hiện tích cực về lối chơi. Bên cạnh đó là việc tránh những chấn thương đáng tiếc xảy ra”, HLV Hữu Thắng nói.

Trận tiếp Indonesia tối nay cũng là màn tái ngộ của HLV Hữu Thắng với HLV Alfred Riedl, người dẫn dắt đội khách. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, ông Riedl xuất hiện trở lại ở Việt Nam và sống trong bầu không khí bóng đá ở sân Mỹ Đình. Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam không quên dành lời cảm ơn đến thầy cũ: “Ông Riedl là một trong những HLV ngoại mà tôi kính trọng nhất, đặc biệt là về nhân cách. Thầy đã truyền đạt cho tôi rất nhiều kinh nghiệm cả trong lẫn ngoài sân cỏ và tôi thực sự biết ơn điều đó”. Chiến lược gia người Nghệ An cũng khẳng định tình cảm giữa ông và người thầy Rield không thay đổi và cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ĐT Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng ở trận này. 

Lúc này, vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 sẽ chỉ còn 12 ngày nữa là chính thức khởi tranh. Mục tiêu mà VFF giao cho đội tuyển là vào tới chung kết, nhưng ai cũng hiểu rằng chức vô địch mới là điều mà chúng ta hướng tới. Thời gian thử nghiệm không còn nhiều, nên lúc này, ĐT Việt Nam trình diễn bộ mặt nào ở trận gặp Indonesia, cũng gần như sẽ là bộ mặt mà chúng ta thể hiện tại giải đấu quan trọng nhất trong năm sắp tới.

HLV Alfred Riedl: “Chúc may mắn đến với ĐT Việt Nam”

Thật vui vì tôi lại có mặt ở đây. Nghĩ về những ngày làm việc ở Việt Nam, tôi cảm thấy thú vị vô cùng. Bóng đá Indonesia và Việt Nam luôn có những trận đấu hấp dẫn và Việt Nam là đối thủ ưa thích của chúng tôi. Để chiến thắng, ngoài tài năng của các cầu thủ và sự kết dính của tập thể, thì cần phải có may mắn. Tôi chúc cho ĐT Việt Nam có may mắn một lần nữa như năm 2008 ở AFF Cup tới”.