Cơn cuồng ghen của ông chồng 60 tuổi dùng búa sát hại vợ và người đàn ông nghi là tình địch

ANTĐ - Ngày 20-2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1954, ở khóm 6, phường 7, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “giết người”. Chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng, ông Nguyễn Văn Hùng đã gây án táo bạo, dùng búa tấn công, đập đầu toan giết vợ và 1 người đàn ông khác mà ông Hùng tưởng là tình địch. Sự thật vụ án này như thế nào? Những người trong cuộc nói gì?

Hiện trường xảy ra vụ án dùng búa đánh trọng thương 2 người

Cơn cuồng ghen ở tuổi 60

Theo thông tin ban đầu vụ án xảy ra vào khoảng 2 giờ rạng sáng 16-2 tại ngôi nhà của ông Hùng ở 55/2 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Được biết ngay trong rạng sáng cùng ngày, sau khi gây án, ông Hùng đã đến cơ quan công an địa phương tự thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Lời khai của ông Hùng tại cơ quan công an xác định, ông Hùng  và bà Phan Thị Vệ H (SN 1957, ngụ cùng địa chỉ) là vợ chồng sinh sống đã hàng chục năm nay, các con đã lớn. Trong đời sống vợ chồng giữa ông Hùng và bà H thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, mà gần đây nhất là ông Hùng nghi ngờ bà H có mối quan hệ tình cảm bất chính với ông Nguyễn Văn Đ (SN 1949, ở đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp) – là bảo vệ dân phố hay trực ở chốt dân phòng gần nhà của ông Hùng – bà H. Không có căn cứ, bằng chứng về mối quan hệ này, tuy nhiên ông Hùng thường xuyên kiếm cớ, cự cãi và chửi mắng bà H.

Hồ sơ điều tra xác định, khoảng 2h rạng sáng 16-2 bà H đang nằm ngủ dưới nền nhà gần cửa ra hành lang ở tầng 2 thì lúc này ông Hùng nảy sinh ý định sát hại bà H rồi tự vẫn chết theo. Lúc này ông Hùng ra hành lang tầng 2 lấy 1 cây búa cán bằng gỗ, đầu bằng sắt dài khoảng 36 cm, là loại búa dùng để đóng bê-tông. Ông Hùng cầm chiếc búa tiến đến sát vị trí bà H nằm, không nói không rằng, giáng 3 nhát búa chí mạng vào đầu bà H làm cho bà  bất tỉnh tại chỗ. Lúc này con trai ông Hùng – bà H là Nguyên Hữu H (SN 1981) nghe tiếng động nên chạy lên gác để xem xét sự tình. Lúc anh Hữu H phát hiện ra vụ việc kinh hoàng và truy hô lên, cũng là lúc ông Hùng chạy lên gác lửng định dùng điện tự sát nhưng ý định này không thành. 

Đang trực ở chốt dân phòng và nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Hùng nên ông Đ chạy đến tìm hiểu. Gần đến nơi ông Đ đã có gọi điện báo công an phường 3, quận Gò Vấp và cảnh sát 113 đến can thiệp. Lúc ông Đ vừa vào đến ngôi nhà, ông Hùng cầm búa phục kích đánh mạnh  vào đầu ông Đ. Chỉ bị thương tích nhẹ nên ông Đ quay đầu bỏ chạy. Ông Hùng cầm búa truy đuổi theo sau và khi đuổi kịp đã giáng 3 nhát búa liên tiếp vào đầu của ông Đ làm cho ông Đ bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó lực lượng công an phường 3 có mặt tại hiện trường đã  đưa bà H và ông Đ đến bệnh viện 175, quận Gò Vấp cấp cứu. Riêng ông Hùng sau khi gây án đã vứt chiếc búa vào khu vực bếp ở nhà và đi thẳng đến Công an phường 3 tự thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Công an đã lập biên bản, ghi lời khai và thu giữ hung khí gây án. 

Được biết bà H, ông Đ khi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo chẩn đoán của các y bác sĩ, bà H bị chấn thương sọ não, vỡ nát, lún xương... Còn ông Đ cũng bị chấn thương sọ não, vỡ nát, lún xương trán đỉnh, xuất huyết não.... Cả 2 nạn nhân này đều vẫn đang hôn mê, điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện 175. Hiện cơ quan công an cũng chưa thể lấy lời khai của bà H, ông Đ để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Hé lộ sự thật

Sau khi bị bắt, ông Hùng tỏ ra hối hận trước hành vi . Theo một cán bộ điều tra kể, khi đấu tranh, ghi lời khai của ông Đ, cán bộ điều tra có hỏi về việc ông có bằng chứng xác thực việc vợ ông và ông Đ có mối quan hệ tình cảm bất chính hay không? thì ông Hùng khai báo, là không có, chỉ nghi ngờ...

Phóng viên đến hiện trường tìm hiểu vụ việc thì nhiều người dân địa phương xác nhận rằng ông Nguyễn Văn Hùng bị hoang tưởng, tinh thần không ổn định. Một người hàng xóm sát nhà ông Hùng cho biết, ông này thường hay “nổi điên”, kiếm cớ này cớ nọ để hành hung vợ, tức bà H. Ông Nguyễn Thanh Bình – Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 15, phường 3, quận Gò Vấp xác thực “ở địa phương này ai cũng biết ông Hùng bị hoang tưởng, hay suy nghĩ  lung tung... chứ hoàn toàn không có chuyện giữa bà H và ông Đ có mối quan hệ tình cảm nam nữ bất chính. Cũng theo lời của ông Bình thì, từ trước đến nay chính quyền địa phương đã từng mời ông Hùng và bà H lên hoà giải vì chuyện bất hoà, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong gia đình này, chủ yếu xuất phát từ bản tính thất thường lại thiếu kiềm chế của ông Hùng. Tuy nhiên sau đó ông Hùng cũng tiếp tục gây nên bất hoà và gây nên vụ án, mà đối với người dân trong khu phố là kinh hoàng, từ trước đến nay hiếm có.

Riêng về cá nhân ông Đ và cũng như cách sống, làm việc của ông này, ông Bình cũng như nhiều người dân địa phương khác đều khẳng định, từ trước đến nay ông Đ sống rất đàng hoàng, hễ ai có chuyện gì là ông có mặt, giúp đỡ ngay mà không suy tính thiệt hơn; người dân ai cũng quý mến, nên chuyện đồn thổi rằng ông Đ có mối quan hệ bất chính với bà H thì người dân cho rằng có thể do ông Hùng suy diễn. Theo một người hàng xóm thì, ông Đ sống với ai cũng rất chân tình; với bà H thì ông Đ cũng xem như những người khác. “Có lẽ do trực ở chốt dân phòng sát bên, ông Đ cũng hay trò chuyện cùng bà H. Nên vì thế mà ông Hùng cứ nghĩ rằng họ cặp bồ mà gây ra cơ sự đáng tiếc này”, người hàng xóm sát vách nhà ông Hùng nhận định.

Đến thời điểm hiện nay bà H đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng ông Đ thì vẫn hôn mê sâu mà gia đình lẫn dân địa phương đang lo lắng không biết sống chết ra sao? Điều đau buồn là hoàn cảnh gia đình của ông Đ khá đặc biệt. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, vợ chồng ông Đ hiện đang sống nương tựa nhau, nuôi con bệnh tật và cháu thơ. Vợ ông Đ bị bệnh tim đã lâu năm, đứa con gái thì đau ốm liên miên và đứa cháu thì còn quá nhỏ. Mọi khoản thu nhập, chi tiêu trong gia đình nhỏ ấy đều do 1 mình ông Đ gồng gánh, với công việc làm bảo vệ 1  trường học ở địa phương. Chính vì kinh tế eo hẹp mà tranh thủ buổi tối, ông Hùng còn tham gia làm bảo vệ dân phố ở địa phương kiếm thêm 1 khoản chút ít và góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Vì vậy khi mà ông Đ gặp nạn trong vụ án kinh hoàng như nói trên thì gia đình nhỏ của ông lâm vào cảnh cùng cực. Do cảm mến cách sống của ông Đ nên khi ông Đ đang hôn mê sâu ở bệnh viện, những người dân địa phương đã vận động nhau đóng góp và đến nay đã được khoảng 20 triệu đồng để chuyển gia đình ông Đ nhằm lo cho sức khoẻ của ông, giúp ông vượt qua cơn hoạn nạn, bỗng dưng ập đến này.