Cởi bỏ sức ép

ANTĐ - 10 ngày sau chiến công vang dội tại SEA Games 26, TTVN trở lại với nỗi lo chỉ tiêu giành vé tới Olympic 2012. Thực tế, con số 59 HCV mà các môn Olympic giành được trên đất Indonesia không mang nhiều ý nghĩa, bởi đẳng cấp từ sân chơi khu vực tới thế giới là một trời, một vực…

Mới đây, ngành thể thao đã quyết định hạ chỉ tiêu xuống chỉ còn 10 suất chính thức, thay vì từ 20-30 như ban đầu. Rõ ràng, việc giảm chỉ tiêu sẽ giúp cởi bỏ sức ép tâm lý lẫn thành tích cho VĐV và cả lãnh đạo ngành thể thao. Bên cạnh đó, các VĐV trọng điểm sẽ được đầu tư mạnh mẽ hơn thay vì dàn trải cho nhiều đối tượng như dự tính.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh từng chia sẻ, rằng hầu hết các quốc gia khác đều lên kế hoạch chuẩn bị Thế vận hội từ 4-5 năm trước, trong khi phải đến đầu năm 2011, TTVN mới rục rịch có những phác thảo ban đầu. Cách làm “nước đến chân mới nhảy” như vậy khó đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, việc gói 2 mục tiêu SEA Games và Olympic vào làm một, khiến nhiều VĐV không có được thể lực và sự tập trung cao nhất cho Thế vận hội. Thất bại của Thạch Kim Tuấn tại 2 giải liền kề là VĐTG và SEA Games vừa qua là một điển hình.

Tuy nhiên, 8 tháng còn lại (Olympic khai mạc 27-7-2012) chưa phải quá muộn, nhất là khi lãnh đạo ngành thể thao tỏ ra “biết mình, biết người” hơn. Những kế hoạch đầu tư cụ thể cho từng VĐV trọng điểm đang được gấp rút thực hiện. Lần lượt những niềm hy vọng như Quý Phước, Thanh Hằng, Kim Tuấn, Quốc Toàn, Diệu Linh, Huỳnh Châu… sẽ có chuyến tập huấn bổ ích tại các cường quốc thể thao và được dẫn dắt bởi các HLV hàng đầu châu lục, thế giới.

Rõ ràng sau khi “gánh nặng” chỉ tiêu được cởi bỏ, TTVN có quyền hy vọng vào những việc giành huy chương Olympic, chứ không đơn giản chỉ là góp mặt như trước nữa.