Có tí “kích cầu tiêu dùng”!

ANTĐ - Loay hoay với mấy tờ báo, tin tức chỉ lướt qua nhưng trang quảng cáo thì lại được Lìu Tìu đọc rất kỹ, vớ được tin mấy siêu thị thông báo khuyến mãi, giảm giá sâu, Lìu Tìu hớn hở:

- Thịt tươi thịt lạnh, gà cá rau quả đều có món giảm giá, đặc biệt giảm trong ngày vàng giờ vàng, ông có ý định nâng cao chất lượng sống thì đi cùng tôi, ta phân công nhau mai phục đúng giờ vàng, mua được đồ tươi ngon mà lại rẻ.

- Để từ từ xem sao!

- Từ từ thì có mà hớt váng, hay ông định gom góp mua vàng mua đô, bất trắc lắm, thôi “xả láng” đi, đời là mấy tí.

- Có mà góp cả năm chẳng đủ mua một “cây” vàng, ý tôi là phải xem siêu thị nào, cửa hàng nào làm ăn đứng đắn, hàng hóa có xuất xứ hãy mua, chứ gà “trọc đầu” Trung Quốc nhập lậu biến thành “gà đồi” ăn vào bổ béo chả thấy đâu có khi còn mắc dịch.

- Cẩn thận thế cũng đúng, hay là ta góp tiền “đụng” cái đùi cừu cho biết mùi Tây, sướng cái thân già.

- Mấy trăm nghìn một cân, mua nhiều thì xót tiền, mua ít ăn chả bõ dính răng. Với lại người Việt Nam dùng hàng Việt Nam thôi.

- Hoan hô! Ta quay về với cá rô đồng rán giòn, canh cua mồng tơi, rượu nút lá chuối… có tí “kích cầu tiêu dùng” giúp phát triển sản xuất.

- Hơi quá đà rồi đấy, coi như xong chuyện ăn, còn chuyện chơi, ông sẽ làm gì cho hết 5 ngày nghỉ lễ?

- Quanh quẩn đâu đấy.

- Không sang Thái Lan xem “sex sô”, không sang Sinh mua đồ điện tử?

- Đã bảo rồi, không “góp phần” làm “chảy máu” ngoại tệ, nếu có đi, chỉ du lịch trong nước thôi.

- Để bị “chặt chém”, bị “quây”, bị lạnh nhạt?

- Không, để “học một sàng khôn”, chứ sao, học để biết vì sao người ta lại như vậy, học để biết mình vì sao lại đạt được “cảnh giới” chịu đựng được như vậy.

- Hay, Lìu Tìu hóa ra cũng không đến nỗi lìu tìu!