Có tài không cứ phải có sắc

(ANTĐ) - Toàn  bộ cuộc đời của giọng ca Susan Boyle- người đưa cả thế giới đi từ ngạc nhiên đến nghiêng mình ngưỡng mộ vừa được hé lộ qua cuốn sách của tác giả John McShane với tên gọi “Thiên thần xấu xí”.
 

Trong buổi thi tuyển của chương trình Britain’s Got Talent ngày 13-4-2009, có một người phụ nữ béo, đầu tóc bù xù, mặc một chiếc váy màu rơm quê mùa bước lên sân khấu. Bộ dạng của cô khiến nhiều khán giả bĩu môi coi thường.

Nhưng khi tiếng hát của cô cất lên, cả khán phòng đã lặng đi và ngay sau đó là những tràng pháo tay cuồng nhiệt. Chỉ sau một đêm, người phụ nữ vô danh đã được hàng trăm triệu người biết tới. Cuốn sách hé lộ nhiều chi tiết chưa ai được biết về Susun Boyle từ khi còn bé, cho tới khi đạt được thành công cả về danh tiếng và tài chính, được cả thế giới ngưỡng mộ tài năng. Susan Boyle đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp với 2 album “I dreamed a dream” (album bán chạy nhất thế giới năm 2009, lập được kỷ lục Guinness cho album đầu tay bán chạy nhất với một nữ ca sĩ) và “The Gift”. Năm 2011, cô còn được đề cử cho giải Grammy.

Và “giọng ca xấu xí” đã trở thành nguồn cảm hứng để John McShane - tác giả thường xuyên theo sát những vấn đề đời tư của các nghệ sỹ tại Anh ra mắt cuốn sách Susan Boyle - “Thiên thần xấu xí”. Tác giả đã tập trung mô tả lại cách giới truyền thông đã phản ứng như thế nào trước hiện tượng Susan Boyle - khi họ chợt giật mình nhận ra, một tài năng tuyệt vời không buộc phải đi cùng một khuôn mặt hay thân hình đẹp. Cuốn sách đã được dịch và trở thành best-seller tại nhiều quốc gia. Hiện sách vừa được NXB Phụ nữ dịch và ấn hành, giá 73.000 đồng/cuốn.