Có người không thích nghỉ

ANTĐ - Mấy năm gần đây hay được nghỉ lễ, tết kéo dài. Nhưng tôi biết nhiều người không thích.

- Chắc đấy là người  ngược đời, ngược dòng thời đại. Nghỉ mà vẫn ăn lương như đi làm thì ai chả muốn? 

- Ai bảo ông thế? Có những người thích đi làm hơn ở nhà đấy. Chẳng hạn như những người “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Đối với họ, đi làm đúng là sướng hơn nghỉ ở nhà, bởi có điều hòa hai cục cả hai mùa nóng - lạnh, có thời gian vô tận để vào mạng, “chát chít”.

- Với bộ phận không nhỏ đó thì cứ cho nghỉ dài dài, thậm chí nghỉ hẳn cho đỡ tiền lương, chi phí điện nước, người phục vụ. Còn đối với đại bộ phận người lao động thì nghỉ để khoan thư sức dân, để được dịp đi chơi xả hơi cho bõ một năm “đầu tắt mặt tối”.

- Ông chỉ được cái nói đúng! Nhưng có những nơi người lao động chỉ được thưởng tết có 30 nghìn đồng, xơi một bát phở coi như ăn hết phần con. Vì thế họ rất sợ tết nghỉ dài, chỉ mong sớm đi làm để có thứ đổ vào miệng.

- Tôi nghiệm ra những người ham ăn, ham chơi đều không ham làm, có làm thì cũng như chơi. Còn người ham làm, tham công tiếc việc thì lại không muốn nghỉ, thèm nghỉ, bởi “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”.

- Ông chịu khó để tâm, để mắt, còn khối câu cổ nhân để lại vẫn nóng hổi hơi thở… thời sự đấy.

- Ờ, được nghỉ dài, ai chả thích, nhưng nghỉ tay mà miệng chẳng có gì… nhai thì chỉ mong được làm thôi.