Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active: ​

Có muôn vàn cách "tiếp lửa" trên khán đài

ANTD.VN - Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô là một ngày hội đặc biệt của thầy cô, phụ huynh và các em học sinh trên toàn thành phố. Ở đó, mỗi khi trái bóng bắt đầu lăn luôn có những cổ động viên nhiệt thành nhất, vui nhộn nhất để tạo nên những điều đặc biệt trên khán đài sân Tây Hồ.

Dù tiết trời vẫn khá nóng, nhưng CĐV của THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ) này vẫn khoác lên mình nguyên một bộ trang phục của chú gấu để tiếp thêm tinh thần cho các bạn phía dưới sân. THPT Phan Chu Trinh là ngôi trường chỉ vỏn vẹn có 120 học sinh, nhưng vẫn đủ thành lập đội bóng dự giải vì đam mê.

Các CĐV nữ đầy nhiệt huyết của THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến cho khán đài sôi động với sự có mặt của họ. Với băng rôn và những tiếng hò hét đến khản cổ sau mỗi pha bóng của các cầu thủ dưới sân - đây là một trong những hội CĐV ấn tượng nhất sau những ngày thi đấu vừa qua.

Khán đài nằm cách sân thi đấu không gần, nên các CĐV luôn phải hò hét với mong muốn các cầu thủ sẽ nghe thấy sự cổ vũ của mình từ đó có động lực thi đấu. 

Những nụ cười hồn nhiên, xinh tươi và đầy thân thiện luôn là liều thuốc tinh thần vô giá để các đội bóng có thêm quyết tâm giành chiến thắng trong mỗi trận đấu.

Hội CĐV của THPT Quang Trung (Đống Đa) rất chuyên nghiệp khi được trang bị cả kèn, trống, băng rôn… để tiếp lửa cho các cầu thủ.

Còn đây là nhóm CĐV “đặc biệt” với 5 mắt kính đang suy tư theo dõi các trận đấu. 

Khoảnh khắc trầm tư của hai nữ sinh xinh đẹp khi theo dõi đội bóng trường mình là THPT Marie Curie 

Không chỉ có những khẩu hiệu, những bài hát hay đơn giản là gọi tên đội bóng, tên cầu thủ, mà nhóm CĐV này còn có hẳn một ca khúc kết hợp với điệu nhảy riêng để khích lệ tinh thần đội bóng. Đây là một nét đặc biệt, đúng với chất vui tươi nhí nhảnh và đầy sáng tạo của tuổi học trò, mà ngay cả những đội bóng ở V-League cũng phải thèm muốn.