Có một đội tuyển Anh ở Moscow

(ANTĐ) -HLV đội tuyển Anh, Fabio Capello từng than phiền về việc giải Premier League chỉ có 37% cầu thủ người Anh thi đấu tại đây. Không ít nhà làm bóng cũng tỏ ra lo lắng về việc đảo quốc sương mù ngày càng không có chỗ cho các tài năng trẻ người địa phương phát triển và đó là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Anh thất bại trong chiến dịch giành quyền tham dự Euro 2008. Thế nhưng, một thực tế hoàn toàn khác đang diễn ra khi Manchester United và Chelsea giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League tại Moscow vào ngày 21-5 tới.

Có một đội tuyển Anh ở Moscow

(ANTĐ) -HLV đội tuyển Anh, Fabio Capello từng than phiền về việc giải Premier League chỉ có 37% cầu thủ người Anh thi đấu tại đây. Không ít nhà làm bóng cũng tỏ ra lo lắng về việc đảo quốc sương mù ngày càng không có chỗ cho các tài năng trẻ người địa phương phát triển và đó là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Anh thất bại trong chiến dịch giành quyền tham dự Euro 2008. Thế nhưng, một thực tế hoàn toàn khác đang diễn ra khi Manchester United và Chelsea giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League tại Moscow vào ngày 21-5 tới.

Chắc hẳn những người hâm mộ đội tuyển Anh vẫn chưa nguôi ngoai thất bại tại chiến dịch vòng loại Euro 2008. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua, đội bóng đảo quốc sương mù phải ngồi nhà chứng kiến giải đấu lớn như Euro 2008 diễn ra tại áo và Thụy Sỹ mùa hè năm nay.

Những cầu thủ Anh ở Moscow
Những cầu thủ Anh ở Moscow

Mặc dù vậy, như một sự bù đắp, các đội bóng đảo quốc sương mù lại thi đấu rất thành công ở cấp độ CLB. Lần đần tiên trong lịch sử, 2 đội bóng của Premier League lọt vào trận chung kết giải bóng đá danh giá nhất Lục địa già. Đó cũng là 2 đại diện ưu tú nhất của giải Ngoại hạng Anh trong bối cảnh họ đang trên đường chạy đua tới chức vô địch Premier League. Dù ai thắng, ai thua trong trận chiến trên đất Nga, người Anh cũng có thể tự hào về sự vượt trội của họ tại Champions League cũng như chức vô địch chắc chắn sẽ trở về Anh sau khi Liverpool có được cách đây 3 năm.

Sau 2 lần vô địch Premier League liên tiếp dưới triều đại Jose Mourinho, Chelsea đang hướng tới chiếc cúp danh giá Champions League. Đây cũng là cái đích mà tỷ phú người Nga, Roman Abramovic không tiếc tiền cho những phi vụ chuyển nhượng “động trời”. Chelsea từng nổi tiếng là đội bóng “đa quốc gia”, nhưng họ sẽ về quê hương của vị chủ sở hữu CLB với không ít gương mặt người bản địa. John Terry, Ashley Cole, Shaun Wright-Phillips, Frank Lampard và Joe Cole đều là những trụ cột giúp The Blues đi đến trận đấu cuối cùng tại Champions League và chừng đó là đủ để tạo ra nửa đội bóng “made in England”. Trong khi đó, Manchester United có đủ những sự lựa chọn cho nửa còn lại để tạo ra đội tuyển Anh hoàn hảo tại Champions League.

Tuy ít có cơ hội bắt chính, song Ben Foster đang nổi lên là tài năng hứa hẹn nhiều triển vọng của đội bóng đảo quốc sương mù trước khung thành, nơi Anh vẫn tìm kiếm người “gác đền” tầm cỡ như cựu thủ môn của Arsenal, David Seaman. ở các tuyến trên, những Wes Brown, Rio Ferdinand, Michael Carrick, Owen Hargreaves hay Wayne Rooney cũng đều là những gương mặt sáng giá.

Rõ ràng, sự xuất hiện của Manchester United và Chelsea tại trận chung kết Champions League không chỉ là niềm tự hào của bóng đá Anh cấp độ CLB trong mùa giải năm nay mà còn là sự khích lệ lớn cho HLV Fabio Capello cũng như người hâm mộ về tương lai của đội tuyển Anh. Sau khi xem Euro 2008 ở áo và Thụy Sỹ, đội tuyển Anh sẽ bắt tay vào xây dựng lực lượng chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2010 ở Nam Phi.   

          Tuấn Phong