Có một Ánh Viên khác...

ANTĐ - Nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đang trở thành tâm điểm của báo chí trong nước lẫn truyền thông Đông Nam Á. Đáng quý hơn, “ngôi sao” 19 tuổi vẫn giữ cho mình nét mộc mạc, giản dị của một con nhà nông và rất hiếu thảo với bố mẹ.

Ngôi sao mới của làng bơi Đông Nam Á

Cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên bắt đầu được làng bơi Đông Nam Á chú ý từ SEA Games 2013 tại Myanmar. Đó là giải đấu mà cô gái 17 tuổi của Việt Nam đoạt 3HCV (cùng 2HCB và 1HCĐ), phá 2 kỷ lục đại hội. Với thành tích ấn tượng đó, giới truyền thông Đông Nam Á và đặc biệt nước chủ nhà SEA Games 28 Singapore – quốc gia có nền bơi lội mạnh nhất khu vực, đã dành sự quan tâm đặc biệt tới Ánh Viên. Ngay ngày đầu ra quân, “cô gái vàng” của bơi Việt Nam đã đoạt 2 HCV và phá 3 kỷ lục. 

Có một Ánh Viên khác... ảnh 1

Ánh Viên mạnh mẽ trên đường đua xanh nhưng thường bẽn lẽn khi đứng trước ống kính máy quay. Ảnh: Bảo Lâm

Một loạt tờ báo khu vực gọi Ánh Viên là “Ngôi sao mới của làng bơi Đông Nam Á”. Hãng thông tấn Reuters mô tả: “Cô ấy nhấn chìm mọi đối thủ để chiến thắng ở nội dung 800m tự do, trước khi quay lại hồ bơi và về nhất nội dung 400m hỗn hợp - hai trong số những nội dung khó nhất của môn bơi”. Đáng chú ý, tờ The New Paper của Singapore gọi Ánh Viên là “cô gái thép” để bày tỏ ngưỡng mộ khi chứng kiến nữ VĐV đến từ Việt Nam chiến thắng sức ép khủng khiếp từ CĐV và các tay bơi chủ nhà để bước lên bục cao nhất đầy thuyết phục.

Nhiều tay bơi tầm cỡ thế giới của nước chủ nhà Singapore đã dành lời ngợi khen và tin rằng Ánh Viên sẽ còn tiến xa trong tương lai. Với 11 nội dung đăng ký, Ánh Viên đang dần thống trị “đường đua xanh” SEA Games 28. Dù chưa “chốt” con số huy chương đạt được (còn nhiều nội dung chưa thi đấu), song những gì mà Ánh Viên lập tại đại hội lần này chắc chắn sẽ đưa vị thế của bơi Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung lên một tầm cao mới.

Nhà vô địch bình dị, hiếu thảo

Bén duyên với bơi lội sau khi giành giải Nhất tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố Cần Thơ rồi sau đó được các tuyển trạch viên chọn vào đội tuyển bơi lội của Trung tâm TDTT Quốc Phòng 4 (Quân khu 9), đến nay Ánh Viên đã có thâm niên 9 năm theo nghiệp VĐV chuyên nghiệp. “Đó là khoảng thời gian mà Viên đã phải hy sinh rất nhiều”, HLV trưởng Đội tuyển Bơi quốc gia Đặng Anh Tuấn, người nhiều năm theo sát và dạy dỗ Ánh Viên đánh giá.

Thiệt thòi hơn các bạn bè cùng trang lứa, từ năm 10 tuổi, Ánh Viên đã phải xa gia đình để đi tập huấn trong nước và quốc tế. “Trong 3 năm gần đây, Viên chỉ có một đêm duy nhất về thăm nhà và ngủ lại, nhưng cách đây cũng hơn nửa năm rồi. Còn lại, tất cả mọi liên lạc đều qua điện thoại. Nhiều lúc chúng tôi nghĩ cũng thương con từ nhỏ xa nhà, chẳng có tuổi thơ”, ông Nguyễn Văn Tác – bố đẻ của Ánh Viên tâm sự.

Theo người cha 40 tuổi này, những ngày đầu tập huấn xa nhà, cô bé Ánh Viên lần nào gọi điện về cho bố mẹ cũng khóc vì nhớ nhà. “Bây giờ Viên gọi về không khóc như trước nữa mà còn biết hỏi thăm, động viên bố mẹ. Thấy con ngày càng tự tin, trưởng thành, chúng tôi mừng lắm”, ông Tác nói trong niềm tự hào.

Không giống như nhiều “ngôi sao” khác trong làng thể thao, Ánh Viên vẫn giữ vẻ bình dị của một người xuất thân từ gia đình thuần nông. Nhà vô địch Đông Nam Á vẫn thường bẽn lẽn, xấu hổ mỗi khi đứng trước ống kính máy quay, cũng như trả lời phỏng vấn báo chí. Dù đã 19 tuổi nhưng Ánh Viên vẫn không biết sử dụng những tiện ích mạng như facebook, email, chat… Chuyện trang điểm làm đẹp, diện những bộ quần áo thời trang như các bạn nữ cùng trang lứa lại càng xa lạ với “nhà vô địch Đông Nam Á”.

Thú vị hơn, đến nay cô Đại úy Quân đội chưa biết đi xe máy nhưng lại đang có “bộ sưu tập” xe tay ga - phần thưởng “nóng” tại các giải đấu quốc tế vừa qua, khá đồ sộ. “Tiền thưởng hay phần thưởng có được, Viên đều gửi về biếu bố mẹ sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ đạc, còn lại thì nhờ giữ hộ làm vốn liếng sau này. Bà con xóm giềng ai cũng khen Viên giỏi giang lại biết thương, biết lo cho bố mẹ, khiến chúng tôi thấy hãnh diện và tự hào vô cùng”, ông Tác nói.

Ánh Viên có sải tay dài gần bằng Michael Phelps. Sức mạnh vượt trội mà Ánh Viên đang thể hiện ở sân chơi Đông Nam Á là nhờ một phần công lao rất lớn đến từ sải tay 1m98, gần bằng với sải tay của huyền thoại bơi lội người Mỹ Michael Phelps.