Cố mà bù lại

ANTĐ - Ông mới đi đâu về mà thất thểu như mất sổ gạo thế kia? Sao bảo con trai cho đi du lịch nước ngoài? 

- Thì đúng là đi du lịch nước ngoài về, nhưng không phải mất sổ gạo, mà mất mặt quá.
- Chắc thấy nước họ phát triển quá, xấu hổ vì mình nghèo…

- Nghèo thì có gì mà phải xấu hổ. Xấu hổ vì cách hành xử nghèo... văn hóa ấy. Sang tận trời Tây rồi mà dân mình vẫn mang theo những cái xấu xí ở nhà như chen lấn, vứt rác bừa bãi, ăn buffet như... ăn mày, khiến người bản xứ sợ khiếp vía.

- Thế thì mất mặt thật. Mình còn không “tiêu hóa” nổi thói hư, tật xấu của dân mình, huống hồ lại “xuất khẩu” sang xứ người. Cuối tháng vợ chồng tôi định đi một chuyến, khéo tôi phải  “hoãn cái sự sung sướng” lại thôi. Chẳng lẽ lại đeo mo đi du lịch.

- Nói vậy thôi chứ ông cũng không nên bi quan quá. Người khác xấu, mình phải có hành vi đẹp để gỡ gạc lại thể diện chứ. Ông cứ yên tâm bước lên máy bay, song trong hành lý xách tay nhớ cầm theo một thứ.

- Là cái gì hả ông?

- Đơn giản thôi!  “Cẩm nang” những hành vi mà người Việt nên và không nên làm khi đi nước ngoài.

- Có bộ cẩm nang ấy hả ông? Thế thì chuyến du ngoại sắp tới tôi nhất định thuộc làu làu để bù lại phần nào cho những người đã “trót” làm xấu bộ mặt người Việt, bộ mặt đất nước.