Cơ hội nhỏ nhất

ANTĐ - Từ nhỏ Leo đã mơ ước trở thành luật sư. Mặc dù thông minh và học rất nhanh nhưng vì ngoài giờ học Leo phải làm thêm rất nhiều việc để phụ cha mẹ nuôi sống gia đình, nên điểm số ở trường của cậu không cao. Năm 17 tuổi, Leo được nhận vào trường Đại học Luật Colorado, nhưng những công việc làm thêm nặng nhọc để chi trả học phí đã ngốn gần hết quỹ thời gian của Leo, chỉ một năm sau cậu bị đuổi học vì không trả bài đủ thời gian yêu cầu của trường. 

Đáng buồn hơn là ông hiệu trưởng trường Luật đã nói với Leo rằng có lẽ cậu không hợp với nghề luật sư, ông khuyên cậu hãy chọn một nghề khác phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình. 

Lòng tự ái của Leo bị tổn thương ghê gớm nhưng cậu nhất định không bỏ cuộc mà ghi danh vào học lớp buổi tối tại trường Cao đẳng Luật Westminster – một trường dành cho người nghèo.

Vượt qua tất cả khó khăn, kết quả học tập của cậu luôn đứng đầu trường. Năm thứ ba giáo sư dạy môn Luật qua đời và Leo được chỉ định thay thế ông, điều này không bao giờ xảy ra nếu cậu học tại Đại học Luật Colorado. Leo vô cùng phấn khích, cậu lao vào nghiên cứu một cách say mê. Dần dần, Leo được phân công dạy hầu hết các lớp trong trường, dạy luật cho các thẩm phán và luật sư tập sự trong vùng và làm thêm ở văn phòng luật sư của thành phố Denver. 28 tuổi, Leo trở thành thẩm phán trẻ nhất ở Denver. Sau đó, anh được bầu làm thẩm phán của hạt rồi được tổng thống chỉ định làm thẩm phán của Toà án Liên bang Mỹ. Và cuối cùng, Leo trở lại trường Đại học Luật Colorado - ngôi trường xưa kia đã từng từ chối anh để nhận giải thưởng George Norlin, bằng tiến sĩ danh dự về luật và cả… chiếc ghế hiệu trưởng.

Trong đời mình, ai cũng ít nhất một lần thất bại. Nhưng sự thất bại sẽ dạy bạn rằng cuộc đời là một con đường với những lối ngoặt không thể nào biết trước. Và để đi được đến đích, bạn không được gục ngã bởi bất kỳ thất bại nào, hãy nắm lấy những cơ hội dù là nhỏ nhất.