Từ từ rồi tính

Từ từ rồi tính

ANTĐ - Đúng vào tiết mưa xuân, “cỏ non xanh rợn chân trời”, cây cối đâm chồi nảy lộc, ngành giáo dục lại bàn về hệ thống cơ sở mầm non. Ông thầy có... hợp cảnh, hợp tình không?
Cô giáo tặng thận cho học trò

Cô giáo tặng thận cho học trò

ANTĐ - Chris Burleton, bà của bé Natasha Fuller ở bang Winconsin (Mỹ) đã vô cùng bất ngờ khi cô giáo Jodi Schmidt hẹn gặp và đưa bà chiếc hộp quà màu hồng với tờ giấy bên trong viết rằng cô sẽ tặng Natasha một quả thận. Bà Burleton lập tức đăng tin vui này lên trang mạng cá nhân và bày tỏ lòng biết ơn tới cô Schmidt và gia đình.

Tin vào con người

Tin vào con người

ANTĐ - Dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn tin vào lòng tốt của con người bác ạ.

Bó rau, khúc mía: Quà quý ngày 20-11

Bó rau, khúc mía: Quà quý ngày 20-11

ANTĐ - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trong khi các thành phố lớn rực rỡ hoa và quà mừng, thì nơi bản nghèo heo hút, các thầy cô giáo không màng đến quà xa xỉ, mà chỉ mong trò đến trường chăm hơn, đều hơn. Đường đến trường một bên là vực, một bên là núi. Vượt lên khó khăn, các thầy, cô giáo cắm bản vượt qua tất cả để mang con chữ, tình yêu thương đến với học trò miền núi. 
Tâm tư về "nỗi lo nhà trẻ"

Tâm tư về "nỗi lo nhà trẻ"

ANTĐ - Trẻ bị đánh đập, bị nhốt ở ngoài cửa phải nhặt rác ăn, bị trói tay, bị tát, bị ngã, bị bạn cào cấu… Liên tiếp những sự việc chấn động dư luận được đưa lên mặt báo, rồi thì ở khắp các cơ quan công sở, trên các diễn đàn mạng, các phụ huynh truyền tai nhau về những “chiêu” mà các cô trông trẻ phạt, “dằn mặt” để cho trẻ nghe lời. Dư luận lên án, những người làm cha, làm mẹ như lửa đốt trong lòng.
Người nghèo

Người nghèo

ANTĐ - Cô giáo Diana dạy học tại một trường nhỏ dành cho các em học sinh nội trú ở các vùng xa về học, cô ở tại khu dành cho giáo viên. 
Hãy trách mình trước đã

Hãy trách mình trước đã

ANTĐ - Albert là một doanh nhân giàu có, công việc của ông lúc nào cũng bận rộn, lại phải thường xuyên đi xa, có khi hàng tháng mới về nhà, vì thế việc chăm nom, ăn uống, học hành của cậu con trai duy nhất là Leon, ông đều giao tất cho người quản gia trong nhà. 
Giáo viên mầm non xúc phạm học sinh trên facebook

Giáo viên mầm non xúc phạm học sinh trên facebook

ANTĐ - Ngày 23-8, trả lời về trường hợp cô giáo Nguyễn Thị Thu T., công tác tại trường mầm non tư thục Bình Minh, Thanh Trì (Hà Nội) đã có những phát ngôn phản cảm về học sinh trên Facebook cá nhân của mình, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sự việc đang được kiểm tra và chờ báo cáo từ nhà trường.
"Cô giáo cung bọ cạp" hứa rút kinh nghiệm, không xin lỗi

"Cô giáo cung bọ cạp" hứa rút kinh nghiệm, không xin lỗi

ANTĐ - Tại buổi gặp gỡ với báo chí sáng 5-8, bà Phạm Nguyễn Lê Na - giáo viên tự nhận mình cung bọ cạp, xưng hô "mày-tao" và mắng học viên "vô học" trong một clip gây "bão mạng" vừa qua, cho biết sẽ rút kinh nghiệm về vụ việc.
Người lớn cũng phải học

Người lớn cũng phải học

ANTĐ - Hai “hot girl” bị xử phạt hành chính sau khi thách thức nhau qua facebook lôi kéo hàng trăm người tò mò đến quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ xem giải quyết mâu thuẫn gây mất trật tự ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Một sinh viên tung lên mạng clip cô giáo tự xưng “cung bọ cạp” mắng chửi học viên rất phản giáo dục, khiến cả triệu người biết chuyện, gây dư luận xôn xao. Hai sự việc dù có khác biệt, nhưng có một điểm chung đều liên quan đến những thanh niên trẻ tuổi bột phát.