Cô giáo bất cẩn, bé 2 tuổi tử vong dưới hố ga

ANTĐ - Thấy cô giáo về nhà tìm con mình, chị Hường vội chạy lên trường xem. Khi đi ra phía sau căn nhà đang xây dở thì phát hiện cháu Nhân ở dưới hố ga không có nắp sâu hơn 80cm, rộng khoảng 1m2.

Sáng 3-9, bé Nguyễn Doãn Nhân (2 tuổi) cùng em trai sinh đôi là Nguyễn Doãn Tài được vợ chồng chị Võ Thị Hường và anh Nguyễn Doãn Giáp trú xóm 18, xã Nghi Trường (Nghi Lộc, Nghệ An) cho đi học lớp mẫu giáo bé tại trường mầm non xã Nghi Trường.

Đến gần 10h sáng, chị Hường thấy cô giáo về nhà tìm con mình, nên đã chạy lên trường xem. Khi đi ra phía sau căn nhà đang xây dở, chị Hường phát hiện cháu Nhân ở dưới hố ga không có nắp sâu hơn 80cm, rộng khoảng 1m2, còn cháu Tài đang đứng phía trên. Chị Hường nhanh chóng đưa con đi cấp cứu nhưng lúc đó cháu Nhân đã tử vong.

Được biết, trước đó một cô giáo đi lấy đồ ăn trưa, còn một cô mải trông các bé khác, nên khi hai anh em Nhân và Tài dẫn nhau đi ra phía sau công trường các cô không hề hay biết. 

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.