Cô gái từng bị IS bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp kêu gọi giúp đỡ người tị nạn

ANTĐ -Một cô gái trẻ, người đã từng trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp kéo dài 3 tháng khi phải làm nô lệ tình dục cho những kẻ cực đoan thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đang ra sức kêu gọi nước Anh quan tâm hơn đến người tị nạn.

Bọn khủng bố IS đã xông vào ngôi làng Murad Basee Taha, Iraq hồi tháng 8- 2014, sau đó bắt cóc Nadia, cô gái 19 tuổi, trước khi chúng tàn sát dã man các thành viên trong gia đình cô.

Cô gái từng bị IS bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp kêu gọi giúp đỡ người tị nạn ảnh 1

Nadia, cô gái 19 tuổi, từng bị IS bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp, kêu gọi chính phủ Anh giúp đỡ người tị nạn

6 trong 8 anh em của Nadia cùng với 300 người đàn ông khác trong làng đã bị phiến quân giết chết ngay trước mặt cô, trước khi Nadia bị IS bắt cóc, rồi sau đó bị những kẻ mất nhân tính cưỡng hiếp nhiều lần trong một ngày, hàng trăm lần trong 3 tháng.

Mẹ Nadia đã bị giết chết trong khi Nadia và hai người chị của cô, những người em họ và cháu gái, cùng với hơn 150 cô gái khác bị chuyển đến thành trì của IS ở Mosul, trước khi phải chịu đựng cảnh bị lạm dụng tình dục khủng khiếp từ bọn khủng bố ác ôn.

Nadia cho biết, cô đã quyết tâm bằng mọi giá phải tìm cách đưa mình ra khỏi thế giới khủng khiếp của bọn khủng bố, khi cô không thể chịu đựng nổi cảnh bị IS hãm hiếp dã man.

Cô gái 19 tuổi cuối cùng đã có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của IS 3 tháng sau đó, chạy trốn đến một trai tị nạn để tìm kiếm sự an toàn trước khi xin tị nạn ở Đức.

Nadia, cô gái được đề cử giải Nobel Hòa bình hiện đang ra sức kêu gọi chính phủ Anh giúp đỡ, quan tâm hơn nữa đến những người tị nạn.

Liên Hiệp Quốc đã tố cáo hành động đối xử tàn nhẫn của IS với người dân Yazidi như một tội diệt chủng, sau khi nhóm khủng bố đã phát động một chiến dịch giết người, hãm hiếp, lạm dụng và tra tấn đối với người dân, Daily Mail đưa tin.