Bến Tre:

Cô gái trẻ mang khuôn mặt "bà lão" đột ngột qua đời

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1985, quê tỉnh Bến Tre), từ một cô gái xinh đẹp bỗng biến thành “bà lão” do một căn bệnh lạ, đã đột ngột qua đời ở tuổi 30 khiến nhiều người hay tin không khỏi ngỡ ngàng.

Gia đình cho hay, chị Phượng đã đột ngột qua đời vào khoảng 17h15, ngày 19/8 tại quê nhà ở huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre). Chồng chị Phượng là anh Nguyễn Thành Tuyển cho biết, trước khi mất một thời gian, chị Phượng bị chứng bệnh đau dạ dày khiến cho sức khỏe của suy giảm nhiều, mất ngủ và không ăn được. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, lúc mất chị Phượng bị ốm chỉ còn 40kg.

Ảnh chân dung chị chị Phượng trước và sau khi bị căn bệnh lạ

Anh Tuyển thường xuyên đưa chị đi TP.HCM khám và điều trị, gần đây, bệnh tình trở nặng, nên chỉ trong tháng 8/2015 hai vợ chồng chị Phượng đã 3 lần lên TP.HCM để điều trị. Bác sĩ nội soi phát hiện nhiều vết đốm trong dạ dày của chị Phượng.

Được biết, chị Phượng có hộ khẩu thường trú ở thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Từ nhỏ chị Phượng đã mồ côi mẹ, cha đi lấy vợ khác, sống chung với bà ngoại (đã mất). Năm 2006, chị Phượng lập gia đình và về quê chồng ở huyện Mỏ Cày Bắc sinh sống. 

Vốn là một phụ nữ trẻ đẹp, nhưng năm 2011 (lúc chị 26 tuổi) chị bị một cơn bệnh lạ, khiến khuôn mặt của chị Phượng bỗng dưng hóa thành một bà lão, da mặt chảy xệ, da tay và vùng cổ có hiện tượng lão hóa nhanh, nhăn nheo. Trước căn bệnh lạ này, họ hàng và bà con lối xóm đều giật mình và không ai còn nhận ra chị. Duy nhất chỉ còn giọng nói của chị Phượng vẫn không thay đổi.

Chị Phượng lúc bị bệnh lạ và chồng 

Cũng vì căn bệnh lạ này, khiến chị Phượng vô cùng đau buồn và mặc cảm, chị ít tiếp xúc với mọi người và hàng xóm xung quanh, mỗi khi ra đường chị đeo khẩu trang kín mặt. Căn bệnh lạ của chị Phượng đã từng gây xôn xao dư luận cả trong nước và quốc tế.

Năm 2013, vợ chồng chị Phượng có một chuyến đi Matxcơva theo lời mời của một Đài truyền hình Nga để tham dự chương trình y khoa quốc tế và bệnh lão hóa. Nhưng khi trở về và nhiều năm điều trị tại TP.HCM tình trạng sức khỏe của chị Phượng vẫn không thuyên giảm.

Tuy nhiên, hơn một tuần trước khi mất thì bệnh tình của chị Phượng có diễn biến xấu, ăn uống đều đều bị nôn hết thức ăn ra ngoài, hơi thở yếu dần và chị đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Tang lễ của chị Phượng được tổ chức tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre. Sau đó, sẽ được gia đình đưa đi an táng tại huyện Giồng Trôm (quê hương của chị) vào 16h chiều 20/8.