Ca sĩ Thu Phương:

“Cô gái đến từ hôm qua”

ANTĐ - Chương trình “Không gian âm nhạc” số 5 của Thu Phương và Hà Anh Tuấn (ngày 27 và 28-8, tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội) có thể nói là chương trình đầu tiên đánh dấu sự trở lại của giọng ca vàng một thời - Thu Phương.  Sau 9 năm xa cách Hà Nội, “cô gái đến từ hôm qua” vẫn trẻ trung nồng nàn “và cũng đã đủ lớn để mong bé lại”, đón nhận những niềm vui.

“Lần trở về này đối với tôi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi đã mong đợi điều này kể từ khi rời xa nơi gắn bó với quá nhiều kỷ niệm. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sẽ được hát và gặp gỡ lại những khán giả đã yêu thương mình trong suốt nhiều năm qua. Tôi sẽ giãi bày tất cả những tâm sự từ trái tim mình qua những ca khúc trong đêm nhạc. Những cảm xúc của nỗi nhớ gần 9 năm chỉ để cho một lần quay trở lại. Tôi sẽ được hát, được khóc một lần cho hết những nhớ nhung và những dỗi hờn”, ca sĩ Thu Phương chia sẻ. 

- PV: Chị cảm nhận gì về mùa thu Hà Nội sau 9 năm trở lại?

- Thu Phương: Tôi cảm thấy mình có duyên với mùa thu. Ở Mỹ, tôi từng phát hành một album lấy tên là “Em ra đi mùa thu”. Và trong chương trình cho sự trở về, BTC lại chọn chủ để cho chương trình là “Lá khởi vàng chưa nhỉ?”. Đó là một câu hát trong bài “Có phải em mùa thu Hà Nội” - bài hát  tạo nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của tôi. Ngày trở về, cây lá Hà Nội vẫn tràn ngập một màu xanh mướt. Nhưng sau một đêm mất ngủ, tôi dậy sớm ra khỏi khách sạn một mình, thấy trời se lạnh. Chợt hiểu, mùa thu đã về. Tôi biết, nhiều khán giả trong nước trách: “Sao ra đi mà không bảo gì nhau”. Với chương trình này tôi tin rằng, sự hờn trách kia chỉ là một biểu hiện khác của tình yêu. 

- PV: Ngoài tham gia Không gian âm nhạc, chị có những kế hoạch nào khác cho ngày trở về?

- Thu Phương: Khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, lần lượt những cái tên, những người tôi muốn gặp, những nơi tôi muốn đến cứ hiện ra trong đầu. Chẳng hạn, tôi lên danh sách 4 món mình phải ăn: bún chả, bún ốc, bún ngan, miến lươn. Từ sân bay tôi đến thẳng hàng bún chả ở phố Huế ăn cho đã… Những địa chỉ cũ trong ký ức Hà Nội của tôi vẫn không hề thay đổi. Mọi thứ giống như ngày hôm qua vậy thôi. 

- PV: Còn “những bạn bè thân” chào đón sự trở về của chị thế nào? 

- Thu Phương: BTC chương trình “Không gian âm nhạc” cho tôi biết, có nhiều bạn bè của tôi trong Sài Gòn đã đặt vé xem chương trình, nhưng không cho tôi biết trước, để tôi bất ngờ. Một vài người bạn thân của tôi ở Hà Nội tìm đến nơi tôi tập luyện hàng ngày. Những người thực hiện chương trình như đạo diễn Việt Tú, Chu Minh Vũ, Thanh Phương, Lưu Hà An… vẫn thế, những câu chuyện vui vẫn như ngày hôm qua, vẫn trẻ trung, tươi vui… Nhưng tôi nhận ra rằng thời gian trôi nhanh quá, khi có những thành viên của ban nhạc gặp và chào tôi bằng “cô”. Đã có một thế hệ nghệ sĩ mới ở Hà Nội ra đời. 

- PV: Điều gì khác biệt trong giọng ca của Thu Phương bây giờ và Thu Phương của 9 năm về trước?

- Thu Phương: 9 năm với bao nhiêu trải nghiệm buồn vui, đắng cay. Tôi cũng đã khóc hết nước mắt và nhận ra mình rõ ràng hơn trong từng ca từ của những bài hát. Ở đâu tôi cũng thấy thân phận và sự nhỏ bé… nhất là nhạc Trịnh, tôi soi rọi được nhiều điều cho riêng mình. Có một bài hát mà nhạc sĩ Việt Anh viết riêng cho tôi: “Bây giờ em biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào…”. Ở thời điểm này tôi tin mình không còn hát mà là tâm sự và chia sẻ chính mình với mọi người bằng những lời hát. “Không gian âm nhạc” lần này có nhiều bài hát mà đã hơn 10 năm tôi chưa bao giờ hát lại. Và khi hát, chính tôi cũng thấy rõ mình không còn là “dòng sông lơ đãng” của ngày nào. 

- PV: Trải qua nhiều thăng trầm, cuộc sống hiện tại của chị thế nào? 

- Thu Phương: Tôi rất hạnh phúc vì đã tìm được người đàn ông yêu tôi, anh làm tất cả vì tôi. 2 đứa con từ cuộc hôn nhân trước (với ca sĩ Huy MC - PV) đã sang Mỹ định cư cùng chúng tôi, tôi sinh thêm được một bé trai giờ đã hơn 2 tuổi, có lẽ đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Cuộc sống hiện nay của tôi khá bận rộn, để chăm lo cho gia đình và con đường âm nhạc của mình. 

- PV: Chị sắp xếp việc con cái thế nào cho sự trở về này?  

- Thu Phương: Đây là lần trở về chính thức sau thời gian dài xa cách, tôi muốn dành hết cảm xúc của mình cho chương trình “Không gian âm nhạc”, nên không mang theo các con. Các cháu được ông bà ngoại chăm sóc ở Mỹ. Điều này giúp tôi có thể tập trung thời gian cho con đường âm nhạc của mình.

- PV: Những dự án âm nhạc của chị sau sự trở về này? 

Thu Phương: Tôi có dự định trước, sau lần tham gia “Không gian âm nhạc” tôi sẽ tạm vắng bóng một thời gian. Trước mắt tôi sẽ hoàn tất CD mới với chủ đề Hà Nội... phố, thực hiện cùng nhạc sĩ Nhật Trung. Dự án âm nhạc, album những tình khúc của Trịnh Công Sơn, tôi với ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ được thực hiện cho năm 2012.