TP.HCM:

Cô gái chết não sau khi bị cướp trên phố

ANTĐ - Nghe tin con gái bị cướp ngã xuống đường, mẹ Tuyền vội vã đón xe lên TP.HCM thì bác sĩ thông báo con gái đã chết não, rút ống ống thở tử vong, bà gào khóc thảm thiết, rồi ngất lịm.

Chiều 27/6, Công an quận 1 đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ cướp.

Tối cùng ngày, người thân của nạn nhân Lê Thị Bích Tuyền (SN 1991, quê tỉnh Đồng Tháp) ngồi trước khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, với vẻ mặt thất thần. Người mẹ vừa tỉnh dậy sau vài giờ ngất lịm ôm người phụ nữ bên cạnh mặt còn bơ phờ. 

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, 2 ngày nữa đến đám giỗ cha, Tuyền gọi"xe ôm" chở từ cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, ra bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, mua vé xe về quê.

Xe chạy trên đường Võ Thị Sáu đến giao lộ với đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, bất ngờ nam thanh niên đi xe máy, áp sát giật chiếc giỏ xách trên tay cô gái, bên trong có hơn 18 triệu đồng.

Nơi xảy ra vụ việc

Do tuyền mặc váy để hai chân một bên, tên cướp giật mạnh chiếc giỏ xách nạn nhân dùng 2 tay cố giằng lại đã ngã xuống đường, đập đầu vào vật cứng, bất tỉnh. Tên cướp không lấy được chiếc giỏ xách rồ ga bỏ chạy, lúc này trên đường vắng người nên không có ai đuổi theo tên cướp.

Mẹ Tuyền hay tin con gặp nạn nhanh chóng đón xe vượt hàng trăm cây số trong sự lo lắng tột cùng. Vừa đến bệnh viện, bác sĩ thông báo Tuyền đã chết não, không có khả năng hồi phục, gia đình chuẩn bị tinh thần...

Một người thân đi cùng mẹ Tuyền cho biết: “Bác sĩ vừa dứt lời là mẹ Tuyền ngã quỵ xuống nền nhà, gào khóc thảm thiết, miệng liên tiếp gọi “con ơi là con” một lúc sau thì ngất lịm”.

Người thân cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ thu xếp thuê xe cấp cứu đưa Tuyền về quê và quyết định rút ống thở cho nó đi đúng ngày giỗ cha".