Cổ động viên Thái Lan: "Cứ gặp Việt Nam lại thua, là sao?"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trang facebook Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trở thành nơi cổ động viên trút giận sau khi U16 Thái Lan để thua U16 Việt Nam 0-2, qua đó mất vé chung kết giải Đông Nam Á.

Trận thua 0-2 của U16 Thái Lan trước U16 Việt Nam nối dài chuỗi 8 trận toàn hoà và thua của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam kể từ đầu năm 2022 tới nay.

Chỉ sau ít giờ đăng tải kết quả trận đấu này, trang facebook chính thức của FAT nhận cả ngàn bình luận, đa phần là chỉ trích, châm biếm.

Cổ động viên vào trang facebook FAT châm biếm, chỉ trích (ảnh chụp màn hình)

Cổ động viên vào trang facebook FAT châm biếm, chỉ trích (ảnh chụp màn hình)

Tài khoản Suphakij cảm thán: "Thời kỳ đen tối của bóng đá Thái Lan. Các đội trẻ thay nhau thua Việt Nam, cứ gặp Việt Nam lại thua là sao. Chúng tôi, những cổ động viên bóng đá Thái Lan, thấy quá đau đớn!".

"Tôi sẽ chờ U13, U9. Tôi vẫn còn hi vọng", cổ động viên Nattawat châm biến sau chuỗi trận toàn thua của U23+3, U23, U19, U16 Thái Lan trước Việt Nam.

Tài khoản Panyaboon dí dỏm mỉa mai: "U2 Thái Lan vẫn còn hi vọng. Vâng, "tiền đạo" 2 tuổi nhà tôi vẫn đang ăn dặm".

Không hề đùa cợt, tài khoản Kompit nghiêm túc truy vấn trách nhiệm của người đứng đầu FAT."Đội tuyển nào cũng thua, đầu hàng trước Việt Nam. Chúng ta có còn là số 1 Đông Nam Á không vậy, thưa Chủ tịch FAT?!".

Cùng bày tỏ ngán ngẩm, rất nhiều cổ động viên kêu gọi Chủ tịch FAT từ chức, đồng thời FAT phải cải tổ bộ máy, vực dậy thành tích các đội tuyển trong bối cảnh tụt hậu thấy rõ so với các đội bóng khu vực.

"FAT phải nhận thức rằng chúng ta thua Việt Nam từ U23 tới U19, U16 như thế này thì trong tương lai, đội tuyển quốc gia cũng "không sống nổi" đâu", tài khoản Suthiwat cảnh báo.