Có chủ cũng như không

ANTĐ - Thật không thể hiểu nổi, người ta vừa mới phát hiện dọc tuyến biên giới biển gần 400km của tỉnh Khánh Hòa có hàng chục bè nuôi cá mú, tôm hùm của người Trung Quốc núp bóng người Việt, nhiều nhất trên vịnh Cam Ranh.

- Thông tin của ông “quá đát” rồi. Ngay từ năm 2009, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện hàng chục người Trung Quốc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên vịnh có vị trí cực kỳ quan trọng về quốc phòng, quân sự. Bộ Chỉ huy đã kiến nghị xử lý, nhưng mãi đến nay khi họ đã sinh cơ, lập nghiệp ngay trên vùng biển của mình thì chính quyền địa phương mới lập đoàn đi kiểm tra.

- Nước ta có bờ biển trải dài hơn 3.200km chẳng khác gì một ngôi nhà có mặt tiền quá rộng, chưa kể bao nhiêu là hòn đảo lớn nhỏ. Của mình mà mình không giữ gìn, bảo vệ để cho người nước ngoài biến biển của ta thành cái ao nuôi cá của họ thì chẳng khác gì nhà vô chủ.

- Nghe nói thương lái Trung Quốc sang đây nuôi cá, nuôi tôm đều mượn danh nghĩa người Việt, họ không chỉ hoạt động trên biển gần khu vực quân cảng Cam Ranh, mà còn mò mẫm khắp hang cùng ngõ hẻm như “ma xó”.

- Chết thật! Biển của mình, nhà của mình mà để cho họ ra vào, muốn làm gì thì làm, không hiểu chính quyền “ngủ quên” hay “bỏ quên” chủ quyền.

- Lâu nay thương lái họ sang đây “vô tư và tự nhiên” như nhà họ, thu mua móng trâu, gốc chè, dừa, gần đây là khoai lang. Chỉ khi báo chí đánh động thì chính quyền mới “sực tỉnh”, kiểm tra, rà soát.

- Ngay của cải, tài nguyên trong nước mà còn để cho bao loại “tặc” moi móc, tàn phá nữa là. Nói thẳng, nói trắng ra là có chủ, có quyền mà để như thế thì thật là vô trách nhiệm với đất nước.