Cô ca sĩ từng “quậy” tung trường

ANTĐ -Nghịch không thua gì con trai, say nhạc đến độ mải hát quên cả... xin phép tác giả và cực kỳ “xì tin” ở ngoài đời là những góc khuất thú vị về Bùi Lê Mận - cô ca sĩ có gương mặt búp bê từng “cán đích” ở vị trí quán quân dòng nhạc dân gian “Sao Mai 2009”...

Lo ngay ngáy bị... “sờ gáy”

Trong album đầu tay “Lời quê” vừa ra mắt sau 2 năm im lặng kể từ khi chạm đến đỉnh cao Sao Mai 2009, bên cạnh việc hát lại những sáng tác dân ca đã “đóng đinh” với nhiều giọng ca đi trước, Lê Mận cũng mạnh dạn đưa vào một sáng tác mới toanh, chỉ có điều quên chưa... xin phép tác giả. Đó là ca khúc “Một câu hò sông Hương” của tác giả Hữu Ước. Nghĩ là làm, cho đến vừa rồi, khi album “ra lò” còn “nóng hôi hổi”, cô mới chợt nhớ ra là quên chưa hỏi ý kiến tác giả. Vừa áy náy lại vừa... run, cũng may khi liên hệ với tác giả Hữu Ước, cô nhận được sự đồng tình từ tác giả: “Không sao, cháu cứ hát cho hay là được!”.

Thường xuyên bị “bêu” tên

Ít ai biết rằng cô gái có mái tóc dài tha thướt và đôi mắt tròn to này ngày còn đi học lại là “siêu quậy” có tiếng ở trường. Hồi đó cái tên Lê Mận hầu như đầu tuần nào cũng thấy nằm trong số các gương mặt “cá biệt” bị nêu tên... toàn trường vì tội đùa nghịch. Có bận, Lê Mận trèo lên cây bàng ở trước cổng trường và bị ngã rách cả quần đồng phục nên đành phải lọc cọc đạp xe về nhà thay quần. Chả thế mà bố mẹ Lê Mận thường xuyên “ca cẩm” lẽ ra cô sinh ra phải là con trai mới đúng. Còn Lê Mận cho đến giờ khi đã là người của công chúng, đi lại ăn nói phải giữ kẽ hơn song có dịp gặp gỡ bạn bè, cô vẫn thoải mái, hồn nhiên và vui đùa như ngày trước.

Rất hay bị soát vé chặn lại

Khác hẳn với vẻ đằm thắm dịu dàng trên sân khấu, Lê Mận ở ngoài đời thích tung tăng với quần soóc, áo thun và đi giày thể thao. Cùng với mái tóc nhuộm vàng hung, trông cô giống ca sĩ nhạc trẻ hơn là giọng ca của dòng nhạc dân gian. Cũng chính bởi thế mà hồi lọt vào vòng chung kết “Sao Mai 2009”, điều lo lắng nhất của Lê Mận lại là vấn đề… trang phục. Bất ngờ trước việc giành “vé” vào tiếp, Lê Mận không chuẩn bị sẵn trang phục phù hợp, lục lại tủ quần áo thì toàn áo quần “xì tin”, đi may thì không kịp mà thuê cho xong thì sợ... úi xùi. Vậy là Lê Mận dốc toàn bộ số tiền tích góp được ra mua một bộ áo dài trị giá cả chục triệu đồng với suy nghĩ “không đỗ thì mất ngủ cả tháng trời đây”.

Cũng bởi dáng vẻ nhí nhảnh bên ngoài ấy mà cho đến giờ, khi đã được nhiều người biết đến nhưng Lê Mận vẫn thường xuyên bị lực lượng soát vé ở cửa rạp chặn lại hỏi vé mỗi khi đi diễn vì... không nhận ra, có khi còn phải tần ngần mất hồi lâu mới tin cô là Lê Mận thật. Còn Lê Mận, đã quen với cảnh này nên lúc nào đến chỗ diễn cũng tay xách túi lỉnh kỉnh và sẵn sàng trả lời cả khi không được hỏi: “Em là... Lê Mận ạ!”.