Cô bé bán tóc mua nhà cho gia đình

ANTĐ - Natasha Moraes de Andrade là một cô bé 12 tuổi, sống ở thị trấn nghèo Ria de Janerio, Brazil. Cô bé vừa cắt đi mái tóc mình yêu quí, mà cô đã nuôi nó từ nhỏ để lấy tiền mua nhà cho gia đình.

Mái tóc tuyệt đẹp của cô bé dài 1,6m, nó màu hạt dẻ, rất dày và mượt, điều đó khiến nhà buôn tóc đã trả cô bé số tiền là 5.000 USD (tương đương với hơn 100 triệu đồng tiền Việt Nam) và điều đó đủ để cho gia đình Natasha tậu một căn nhà tươm tất ở quê cô.

Với mái tóc dài 1,6m, Natasha được gọi là "Công chúa tóc mây"

Phải rời xa mái tóc đã theo mình suốt tuổi thơ, Natasha rất buồn, song điều đó là cần thiết đối với gia đình, nên Natasha cho đó là điều nên làm. Chị gái của Natasha nói: “Con bé chưa bao giờ cắt tóc từ ngày sinh ra, nó nâng niu mái tóc đó cho đến giờ. Nó đã khóc ở tiệm cắt tóc như mưa khi người ta cắt tóc”.

Dù vậy Natasha cũng phải thừa nhận rằng số tiền lớn từ mái tóc của mình đã mang lại niềm hạnh phúc cho cả gia đình, đủ để mua một căn nhà mà từ trước tới nay gia đình cô không có điều kiện.

Hình ảnh mới nhất của Natasha 

Mọi người vẫn gọi Natasha là Rapunzel bằng tên một nhân vật hoạt hình rất nổi tiếng là “Công chúa tóc mây”.