[CLIP] Điều đặc biệt chưa kể trong vụ bắt 2 tên trộm 'ra tù là gây án'

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào ngày 21-4-2020, tổ công tác CSHS của CAP Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phối hợp với lực lượng CSGT (Đội 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) và người dân đã truy bắt nhóm 2 tên trộm có nhiều tiền án. Vừa ra tù chưa đầy tháng rưỡi, chúng đã lập tức đi bẻ khoá hàng loạt xe máy. Đằng sau những vụ trộm này, có chi tiết đặc biệt chưa kể...

Đều có 3 tiền án về những tội như trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tàng trữ ma túy, Đào Văn Lưu (SN 1993; trú tại 65 Đê La Thành) và Ngô Minh Nghĩa (SN 1992, ở Hà Nội) mới ra tù vào tháng 3 và tháng 1 vừa qua.

Dù vậy, chúng đã lập tức rủ nhau đi bẻ khóa xe máy, trộm cắp để lấy tiền ăn tiêu.

Hai tên trộm Lưu (trái) và Nghĩa đã bị bắt giữ, sau khi chúng bẻ khóa trót lọt nhiều xe máy

Trong hai ngày 20, 21 tháng 4, 2 đối tượng trên đã lần lượt lấy trộm xe máy SH Mode ở phố Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) và xe Wave Alpha ở phố Lê Thanh Nghị (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng).

Sau khi bắt giữ được các đối tượng, CAP Đồng Tâm đã xác minh, liên hệ các chủ xe để thực hiện thủ tục trao trả tài sản.

Nữ chủ xe SH Mode vui mừng khi nhận lại tài sản sau 1 ngày bị lấy trộm

Từ đây, cơ quan công an xác định, chiếc xe Wave Alpha mà Lưu - Nghĩa bẻ khóa lấy trộm vào chiều 21-4 là của ông Nguyễn Viết Quang (SN 1959; trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng). Gia đình nhà ông Quang thuộc hộ nghèo tại địa phương, do vậy, UBND phường đã góp tiền, mua tặng ông chiếc xe máy Wave Alpha làm phương tiện kiếm sống.

"Hằng ngày, tôi làm nghề chạy xe ôm chở khách. Khi có dịch Covid-19, cuộc sống khó khăn hơn, tôi chạy ship đồ cho cửa hàng. Khoảng 14h ngày 21-4, tôi đỗ chiếc xe trước cửa hàng để vào giao đồ, khi quay ra thì đã bị kẻ trộm lấy mất. Đó là chiếc 'cần câu cơm' duy nhất của cả nhà, nên tôi vô cùng hoang mang, lo lắng", ông Quang chia sẻ.

Người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn, may mắn được Công an thông báo tới nhận lại phương tiện, chỉ sau hơn 2 giờ bị kẻ trộm" nẫng" xe

Sau đó, người đàn ông trên đã trình báo sự việc tại cơ quan công an. Rất may, chỉ sau hơn 2 giờ, ông Quang đã nhận được cuộc gọi từ cán bộ CAP Đồng Tâm, thông báo việc bắt trộm và thu hồi xe tang vật. Cảnh sát mời ông Quang tới để xác minh.

Bên cạnh đó, CAP Đồng Tâm phối hợp với Đội CSHS (CAQ Hai Bà Trưng) cũng xác minh được rằng, chiếc xe SH Mode mà cặp đôi Lưu - Nghĩa dùng làm phương tiện đi "săn mồi" là tang vật trộm cắp, do chúng bẻ khóa... một ngày trước đó.

Chủ xe là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1981; trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai).

"Chiếc xe được tôi mua hồi năm 2015 với giá 53 triệu đồng. Khi đi làm vào hôm 20-4, tôi đã chủ quan để xe trước công ty mà không khóa càng. Lúc phát hiện bị trộm xe, tôi rất lo lắng, vì trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19, việc mua xe, đăng ký là không khả thi. Đây là phương tiện đi lại duy nhất của tôi", chị Hương cho biết.

Lá thư cảm ơn mà chủ xe gửi tới cơ quan công an

Sau một ngày bị mất trộm, chị Hương đã được công an liên lạc, đề nghị tới để xác minh và hướng dẫn làm thủ tục nhận lại tài sản.

Cả ông Quang, chị Hương đều vui mừng khi được nhận lại tài sản giá trị của mình. Hai chủ xe đã viết thư cảm ơn chân thành gửi tới CAP Đồng Tâm.

Dưới đây là video clip ghi lại lời chia sẻ của các chủ xe:

Đại diện CAP Đồng Tâm bày tỏ: "Qua vụ án vừa xảy ra, có thể thấy được hiệu quả tích cực từ việc triển khai các tổ tuần tra trên địa bàn. Khi tổ Cảnh sát Hình sự của chúng tôi tuần tra luân phiên thì đã phát hiện ra vụ xô xát giữa kẻ trộm và người dân. Từ đây, cả 2 tên trộm đã bị bắt giữ, thu hồi được tang vật".