CLB Hà Nội ACB: Chưa đá đã biết xuống hạng

ANTĐ - HN ACB chính thức xuống hạng chỉ sau 1 năm lên chơi ở V-League, song đấy là kết quả đã được dự báo khi đội bóng này bắt đầu mùa giải mới trong vai trò của 1 ứng cử viên... xuống hạng.

Thất bại của HN ACB là kết cục được báo trước

Sự kiện HN ACB một lần nữa xuống hạng buộc người ta phải đặt câu hỏi về việc, đâu là quan điểm xây dựng bóng đá chuyên nghiệp của ông chủ Nguyễn Đức Kiên. Ngược dòng thời gian, 11 năm trước, sau khi tiếp quản đội đường sắt Việt Nam từ hạng Nhì, ông Kiên đã nhanh chóng gây tiếng vang khi đưa đội bóng này với cái tên LG ACB giành quyền lên chơi V-League năm 2003 sau khi đánh bại TT-Huế trong trận tranh vé vớt. 

Cứ tưởng dưới bàn tay của một ông “bầu” quyết đoán, có cá tính bóng đá Hà Nội sẽ có một đại diện vững mạnh ở giải đấu đỉnh cao. Thế nhưng thực tế, xuyên suốt từ ngày đó đến giờ, đội bóng dưới tay ông Kiên chỉ là hình ảnh nhạt nhòa. Hơn 10 năm bước chân vào làng bóng đá, ông Nguyễn Đức Kiên với “đứa con” của mình đã 3 lần phải xuống hạng (2003, 2008 và 2011), 1 năm trụ được nhờ thắng đội hạng Nhất Cần Thơ trong trận “play-off” (2005).

Hơn 1 thập kỷ gắn bó với bóng đá Hà Nội, cũng có thời điểm ông Kiên muốn xây dựng nền tảng vững chắc cho đội nhà khi “trải thảm đỏ” mời “kiến trúc sư” của bóng đá Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Thanh, ra Hà Nội. Nhưng dự án giàu tham vọng ấy của ACB sớm “vỡ” khi đi vào thực tế đụng phải quá nhiều rào cản và có lẽ, sự kiên nhẫn của ông Kiên cũng có giới hạn. Thế nên, sau thất bại với bài toán Nguyễn Hồng Thanh, HN ACB trở lại với hình ảnh đích thực của mình, một đội bóng không có tham vọng và dường như cũng không có chiến lược rõ ràng.

Người ta vẫn nhớ cách đây gần 4 năm, Hòa Phát HN và HN ACB cùng chung lễ khởi công xây dựng trung tâm đào tạo. Nhưng đến giờ trung tâm đào tạo của Hòa Phát HN chuẩn bị đi vào hoạt động, thì trung tâm đào tạo của HN ACB vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục “đắp chiếu” bỏ đấy. Nghịch lý là ông chủ HN ACB không thiếu tiền, giàu có tiếng trên thị trường chứng khoán và ngành ngân hàng. Vấn đề còn ở chỗ, không chỉ bỏ quên chiến lược phát triển, lãnh đạo đội bóng này cũng chẳng mấy tha thiết đến mục tiêu trước mắt.

Lên V-League sau 2 năm đá ở hạng Nhất, cứ tưởng như HN ACB sẽ thay đổi cách nghĩ, cách làm vốn đã mang đến quá nhiều thăng trầm cho đội bóng. Song thực tế, ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên vẫn giữ nguyên quan điểm chi tiêu chặt chẽ từ lương, thưởng cho đến tăng cường lực lượng trong xu thế cơn bão tiền đổ ập xuống   V-League. Thế nên, HN ACB với cách làm một mình một đường đã thất thế ngay trong chặng xuất phát của V-League 2011, 5 trận đầu không thắng, và chỉ giành được 10 điểm sau 13 trận của lượt đi. Những bản hợp đồng “chữa cháy” cho lượt về đã mang đến cho HN ACB 15 điểm sau 12 vòng đấu, song chừng đó là không đủ để cứu vãn tình thế khi mà đội bóng này đã sớm lún sâu ở đáy bảng. 

Xuống hạng lần thứ 3 trong vòng 8 năm qua, HN ACB sẽ như thế nào trong tương lai, những trụ cột như Thành Lương, Xuân Thành đi hay ở vẫn còn là ẩn số và ẩn số ấy lại phụ thuộc vào việc ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên sẽ giải quyết như thế nào.