Chuyến xe kinh hoàng

(ANTĐ) - Trông người lái xe ô tô khá đứng đắn và lịch sự, Jennifer Asbenson không hề do dự bước lên xe đi nhờ tới nơi làm việc. Cô không ngờ rằng mình đang đi cùng với một kẻ sát nhân.

Chuyến xe kinh hoàng

(ANTĐ) - Trông người lái xe ô tô khá đứng đắn và lịch sự, Jennifer Asbenson không hề do dự bước lên xe đi nhờ tới nơi làm việc. Cô không ngờ rằng mình đang đi cùng với một kẻ sát nhân.

Andrew Urdiales

 Andrew Urdiales

“Gửi trứng cho ác”

Năm 1992, Jennifer Asbenson 19 tuổi và làm việc tại một trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật. Cô làm ca đêm ở đó từ 22h tối hôm trước cho đến 6h sáng hôm sau. Tối 27-9, Jennifer tới một điểm đỗ xe buýt để đợi xe. Trong thời gian chờ đợi, cô chạy vào một cửa hàng gần đó mua ít đồ nhưng khi ra đến nơi thì chiếc xe buýt đã chạy qua. Đó là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, điều đó có nghĩa cô sẽ phải nghỉ làm. Trong lúc không biết tính sao, một người đàn ông đi xe ô tô bỗng dừng lại, đề nghị cho cô đi nhờ. Trông người lái xe khá đứng đắn và lịch sự, Jennifer quyết định lên xe.

Đến sáng hôm sau, hết giờ làm, Jennifer bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông mới quen vẫn ngồi trong xe đợi cô. Theo Jennifer, người đàn ông có vẻ không phải là đối tượng nguy hiểm vì nếu muốn hại cô thì tối qua anh ta đã ra tay rồi. Do đó, khi người đàn ông đề nghị chở cô về nhà, Jennifer không ngại mở cửa, bước lên xe.

Nhưng cô không thể ngờ rằng, khi xe đi được một đoạn, gã đàn ông mới quen đột nhiên túm lấy tóc cô, đập mạnh đầu vào thành xe, rồi chĩa súng vào đầu cô bắt im lặng. Chiếc xe lao đi cho đến khi tới một sa mạc thuộc bang California (Mỹ). Tại đây, hắn đánh đập, mặc cho Jennifer van xin, buộc cô phải chiều theo ý muốn của hắn.

Biết rằng, nếu tiếp tục kháng cự, cô có thể sẽ bị hắn đánh đập đến chết, nên cô giả vờ phục tùng rồi tìm cơ hội trốn thoát. Một hôm, lợi dụng lúc gã đàn ông không để ý, cô đã bỏ chạy và may mắn thoát được. Dù vậy, khi tới trình báo cảnh sát, cảnh sát lại không hề có thông tin gì về hắn, cho nên, công việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, cuộc sống của Jennifer trở nên đảo lộn. Cô lo sợ một ngày nào đó, hắn sẽ lại xuất hiện và bắt cóc cô.

Tội ác không dung

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiến hành thì một ngày tháng 8-1996, cảnh sát thành phố Chicago nhận được thông tin có một thi thể phụ nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân nổi ở hồ Wolf. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị bắn 3 phát và đâm 29 nhát.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lynn Huber, hành nghề gái điếm. Trước đó 4 tháng, thi thể lõa lồ của một gái mại dâm khác tên là Laura Uylaki cũng được tìm thấy tại hồ này. Nạn nhân bị bắn vào đầu và ngực. Không lâu sau đó, thi thể một gái mại dâm khác tên là Cassandra Corum được phát hiện ở sông Vermillion, cách hồ Wolf không xa.

Theo cảnh sát, những viên đạn được tìm thấy trong cả 3 vụ án mạng đều được bắn ra từ một khẩu súng, loại súng lục ổ quay cỡ nòng 38. Do đó, hung thủ có thể chỉ là một.

Tháng 4-1997, cảnh sát bang Indiana nhận được thông tin từ một gái mại dâm cho biết, khách hàng của cô ta tên là Andrew Urdiales có những đòi hỏi bất thường như đòi chở cô trên chiếc xe bán tải tới hồ Wolf. Do có nghe thông tin về việc phát hiện những thi thể ở hồ Wolf, cô đã kiên quyết từ chối.

Vài tháng trước đó, Andrew, 32 tuổi đã bị bắt vì tàng trữ vũ khí trái phép, chiếc súng mà anh ta sử dụng đã bị cảnh sát tịch thu. Sau này, khi kiểm tra, họ phát hiện nó giống với khẩu súng dùng trong việc sát hại 3 gái mại dâm trước đó. Andrew đã bị bắt lại vì bị tình nghi giết người.

Theo lời khai của Andrew, cô gái Robbin Brandley, 23 tuổi, ở Mission Viejo, California, là nạn nhân đầu tiên bị hắn sát hại. Tổng cộng, hắn đã tra tấn và sát hại 8 phụ nữ, chỉ có Jennifer Asbenson là may mắn sống sót. Trong phiên tòa diễn ra năm 2004, Andrew Urdiales - cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ - đã bị kết án tử hình.

Nguyễn Tuyên

(Theo Cbsnews)