Chuyến xe định mệnh

ANTĐ - Một ngày gần cuối tháng 5-2013, sau hành trình dài từ trường đại học về thăm nhà bằng xe buýt, Khương Lệ Lệ mệt mỏi đứng đợi taxi để đi tiếp chặng cuối. Nhưng Lệ Lệ không thể ngờ rằng chiếc taxi tối đó đã đưa cô đến địa ngục, thay vì ngôi nhà ấm cúng có mẹ cô đang chờ đợi.

Tuyến đường khác lạ

Tối 22-5, bà Trương Ái Vân (52 tuổi, ở huyện Thái Khang, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) nhận được điện thoại của con gái Khương Lệ Lệ (23 tuổi), nói rằng đang ở trên taxi, chỉ vài phút nữa sẽ về đến nhà. Khoảng 8h20, bà Ái Vân đi hâm nóng lại mấy món ăn để đón con gái. Chờ mãi đến 9h hơn, vẫn không thấy bóng dáng con, bà Ái Vân sốt ruột, liền gọi điện cho con. “Con không biết xe đang chạy đường nào, hình như ra phía ngoại ô. Anh lái xe bảo đi tắt qua thôn Bá Vương Đài” – nghe con gái nói vậy, bà Ái Vân chưa kịp hỏi lại câu nào thì đầu dây đã dập máy, gọi lại thì thấy không liên lạc được. Linh tính con gái gặp chuyện chẳng lành, gia đình bà Ái Vân liền gọi điện báo cảnh sát và huy động người thân đến thôn Bá Vương Đài tìm Lệ Lệ.

Theo tường trình của Tiểu Mẫn, bạn của Khương Lệ Lệ, khoảng 5h chiều 22-5, Lệ Lệ từ thành phố Trịnh Châu về đến huyện Thái Khang bằng xe buýt. Chị của Tiểu Mẫn đón Lệ Lệ ngay ở bến xe buýt cô vừa xuống. Sau đó, Lệ Lệ gọi một chiếc taxi để đi tiếp về nhà, chị của Tiểu Mẫn cùng chờ taxi với Lệ Lệ và còn giúp cô chuyển hành lý lên taxi trước khi họ chia tay. 

Lúc đang trên taxi, Lệ Lệ có gọi điện cho Tiểu Mẫn. “Tôi hỏi bạn ấy đi đến đâu rồi. Bạn ấy nói đã đến bệnh viện Khang Phục. Lúc đó tôi thấy có gì không bình thường. Vì muốn về nhà của Lệ Lệ thì từ bến xe buýt đó phải đi theo hướng nam, còn bệnh viện Khang Phục lại nằm ở phía bắc. Tôi đã nhắc Lệ Lệ cẩn thận xem lại đường” - Tiểu Mẫn kể lại.

Giấu xác trên cánh đồng

Cả đêm 22-5, gia đình Lệ Lệ lo lắng cực độ. “Hôm sau, công an xã Vương Tập, huyện Thái Khang, báo cho gia đình tôi rằng vừa phát hiện một thi thể phụ nữ bị giấu tại cánh đồng” – anh trai của nạn nhân đau buồn kể lại - “đến nhận mặt thi thể thì chính là em gái tôi”. 

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, đêm xảy ra sự việc đã thấy một chiếc xe taxi màu đỏ đỗ ở khu vực đó khá lâu. Qua rà soát lái xe nghi vấn cùng những chiếc taxi có hành trình và thời gian tương ứng với tuyến đường di chuyển của nạn nhân, 11h trưa 23-5, công an huyện Thái Khang đã bắt được kẻ tình nghi, đồng thời thu giữ tang vật liên quan là chiếc taxi màu đỏ có BKS: PT 6568 của hãng taxi tư nhân Thuận Thông. Khám nghiệm pháp y, công an kết luận đây là vụ án cưỡng hiếp và giết người.

Theo gia đình nạn nhân, Khương Lệ Lệ học tại một trường đại học y ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Là sinh viên năm thứ 3 nên cô về một bệnh viện thuộc huyện Thái Khang để thực tập được nửa năm nay. Ngày 18-5, Lệ Lệ quay về trường tại Trịnh Châu để thi lấy chứng chỉ y tá, đến ngày 22-5 khi từ trường về thăm nhà thuộc huyện Thái Khang thì gặp nạn. Trên các trang mạng cá nhân, bạn bè Khương Lệ Lệ bày tỏ thương tiếc trước cái chết thương tâm của cô bạn: “Thời trung học, bạn ấy vừa học giỏi vừa là hoa khôi của trường, không ngờ lại gặp chuyện bất hạnh như vậy”. 

Gia đình Lệ Lệ cho biết, “nghi phạm làm thuê cho công ty taxi nhưng lại không có bằng lái, bị đuổi học từ năm 13 tuổi do ăn trộm, bố mẹ hắn sống tại Trịnh Châu và phạm tội cướp giật nên hiện đang ngồi tù”. Theo phía cơ quan công an, hiện chứng cứ phạm tội chưa được thu thập đầy đủ nên vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra.