- Hà Giang lọt top 10 điểm đến đẹp nhất thế giới
- Xây dựng thương hiệu du lịch để Hà Giang dù có "xa" nhưng không "xôi"
Đây là các em nhỏ thuộc diện hộ nghèo, mồ côi bố hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả bố và mẹ. Dù gặp nhau nhiều khó khăn trong đời sống, nhưng các em đã vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt.
Về Thủ đô, chuyến tham quan chỉ kéo dài 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8/6, các em đã được đi ăn pizza, xem phim, thưởng thức kem Tràng Tiền nức tiếng Hà Nội, những thứ tưởng chừng quá quen thuộc với các bạn nhỏ thành phố, nhưng lại trở nên xa lạ với các em nhỏ vùng cao. Không chỉ vậy, các em còn được đi thăm lăng Bác, bảo tàng Hồ Chí Minh và được đại diện Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quà.
Vào buổi chiều, các em còn được các cô chú dẫn đi xem xiếc, vở diễn “Tôn Ngộ Không đại chiến” tại rạp xiếc Trung ương, số 67 - 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Lần đầu tiên được đặt chân tới rạp xiếc, các em bỡ ngỡ nhưng cũng rất háo hức. Tại đây, các em đã được gặp Tôn Ngộ Không xuất hiện “cực ngầu” với màn xiếc võ thuật điêu luyện, các trận chiến vui nhộn với yêu quái đã khiến các em cười vui vẻ, đồng thời cũng truyền đến các khán giả nhỏ tuổi bài học về lòng dũng cảm. Vở diễn đã đưa các em bước vào thế giới thần tiên sống động và đầy màu sắc. Đặc biệt, trước khi ra về, các em còn được lương y Nguyễn Đức Nam (phòng khám 38 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tặng truyện, sách thiếu nhi như một món quà ý nghĩa trước khi trở về Hà Giang.
Theo chia sẻ của đại diện nhóm từ thiện, với các bạn nhỏ Hà Giang, những khó khăn quanh năm bủa vây các em. Cuộc sống có khi còn chưa biết tới bữa ăn no nói gì tới việc được đi chơi xa. Do vậy, bằng việc kêu gọi các nguồn tài trợ khác nhau, chỉ là chút hơi ấm ở đời thường, những món ăn ngon, những địa điểm đẹp trong chuyến đi hy vọng sẽ đọng lại trong các tâm hồn thơ bé những kỷ niệm đẹp về Hà Nội và tình người. Đồng thời, những người làm chương trình còn mong muốn động viên các con cố gắng học tập, nỗ lực hơn nữa, đạt nhiều kết quả, dù cuộc sống rất khó khăn.
Một số hình ảnh đáng nhớ của các em trong chuyến về thăm Thủ đô:
![]() |
Các em tới tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh |
![]() |
Rồi tới xem vở "Tôn Ngộ Không đại chiến" tại rạp xiếc Trung ương. |
![]() |
Những đôi mắt chăm chú dõi theo vở diễn. Với các em nhỏ, đây là lần đầu tiên các em được đi xem xiếc. |
![]() |
Nhà tài trợ tặng sách thiếu nhi cho các em, một món quà ý nghĩa với mong muốn động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập. |