Chuyện về những vụ trộm "hoàn hảo" nhất thế giới

ANTĐ - Trên thế giới có những vụ trộm mà đối tượng ra tay quá sức tinh vi, đến nỗi nhiều thập kỷ trôi qua mà cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra manh mối hoặc không thể kết tội thủ phạm. 

Ngày 25 tháng 2 năm 2009, ba tên cướp mang mặt nạ liều lĩnh xông vào Kaufhaus Des Westens tại Berlin (Đức), trung tâm mua sắm lớn thứ hai tại châu Âu. Bằng một chiếc thang dây, những gã này đột nhập vào tòa nhà mà không gặp phải báo động. Trong khi hành động chúng đã sơ xuất để lại một chiếc găng tay khiến cảnh sát có thể xác định được AND của những kẻ phạm tội.

Tuy nhiên kết quả xét nghiệm AND lại trùng với hai người là hai anh em sin đôi Hassan và Abbas O. Theo luật pháp của Đức thì sẽ chỉ có một người bị kết tội, và bởi vì AND của họ giống nhau nên không thể chứng minh được chính xác tên nào là kẻ mang găng tay và tham gia vụ trộm. Cảnh sát buộc phải trả tự do cho cả hai, đồng thời không tìm thấy tung tích của kẻ thứ ba.   

Vào một đêm trước lễ Phục Sinh, ngày 24 tháng 11 năm 1971, một hành khách có tên Dan Cooper lên chuyến bay đi Portland đi Seattle (Mỹ). Hắn mang theo một va li nhỏ, đeo kính đen và lặng lẽ ngồi phía cuối máy bay. Sau khi châm một điếu thuốc, hắn gọi một ly whiskey từ nữ tiếp viên hàng không gần đó rồi đặt vào tay cô mẩu giấy: “Tôi mang theo bom trong va li. Tôi sẽ dùng nó khi cần thiết. Tôi muốn cô ngồi cạnh tôi. Máy bay này đã bị cướp”. Hắn đòi 200.000USD và 4 chiếc dù để đưa hắn tới Seattle.

Khi máy bay hạ cánh, hắn thả toàn bộ hành khách, giữ lại phi hành đoàn và nữ chiêu đãi viên. Khi tiền được đưa tới, Cooper yêu cầu phi công cho máy bay tới Mexico, bay với độ cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Không lâu sau khi cất cánh, trong lúc bay qua dãy núi tây bắc Portland, Cooper đã mang dù và nhảy xuống phía dưới. Từ đó tới nay không ai nghe tin tức gì về hắn. Vào năm 1980, một bọc khoảng 6000USD được tìm thấy bờ biển  gần đó nhưng không thấy thi thể của tên không tặc. Đây là vụ án duy nhất trong ngành hàng không Mỹ mà đến nay nhà chức trách chưa thể giải quyết quyết được.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 1990, trong ngày lễ thánh Patrick, cảnh sát tới trước bảo tàng Isabella Stewart Gardner tại Boston (Mỹ) nói rằng họ nhận được thông báo về một việc bất thường ở đây. Viên bảo vệ của bảo tàng cho phép họ vào mà không thực hiện việc kiểm tra, nhận diện theo thủ tục thông thường. Một trong số cảnh sát nói họ có lệnh bắt nhân viên bảo vệ tại đây, và họ yêu cầu bảo vệ rời khỏi vị trí canh gác.

Thực chất đám cảnh sát này là những tên tội phạm trá hình. Chúng nhanh chóng còng tay nhân viên bảo vệ, yêu cầu anh này gọi một nhân viên khác tới nhưng anh chàng bảo vệ khác đã bị đánh gục ngay ở bên ngoài. Nhóm cướp bỏ trốn cùng 13 bức họa, bao gồm các kiệt tác của Rembrandt, Vermeer và Degas, trị giá nửa tỉ USD. Cho tới nay cảnh sát vẫn chưa tóm được tên trộm nào trong vụ này, tất cả các tác phẩm bị mất cũng không được khôi phục lại.

Ngày 10 tháng 12 năm 1968 tại Tokyo, Nhật Bản, một chiếc xe chở tiền của ngân hàng Nihon Shintaku Ginko đang vận chuyển 300 triệu Yên tương đương với 817.000 USD thì được một cảnh sát đi xe gắn máy thông báo rằng có một quả bom cài ở dưới thân xe. Khi nhận được tin bị đe dọa đánh bom, bốn người trên xe trong trang phục cảnh sát tuần tra bước ra khỏi xe và xuống kiểm tra chiếc ô tô. Một lát sau, lửa và khói tỏa ra từ gầm xe khiến cho những người này phải chạy ra ngoài để thoát thân.

Tất nhiên khói và lửa mà mọi người nhìn thấy chỉ là lóe lên, còn tên cảnh sát ban đầu là giả mạo. Hắn nhảy vào xe và bỏ chạy cùng số tiền của ngân hàng. Mặc dù có rất nhiều bằng chứng thu thập được cùng 110.000 người bị tình nghi và 170.000 thanh tra cảnh sát tham gia vào vụ việc nhưng tên này vẫn không bị tóm. Năm 1975, thời hạn của vụ án kết thúc và năm 1988, mọi trách nhiệm dân sự trong vụ này đều được hủy bỏ, nhưng không người ta không thể tìm được kẻ gây ra vụ cướp trứ danh này.

Giống như tiết mục ảo thuật của David Copperfield, vào ngày thứ Sáu, 7 tháng 10 năm 1977, một nhân viên ngân hàng đã đếm 4 triệu USD tiền mặt và cất chúng trong tủ khóa đặt dưới hầm bảo vệ kiên cố, nằm sâu hai tầng dưới ngân hàng First Chicago (Mỹ). Đến sáng thứ Ba tuần tiếp theo, số tiền lại được đếm lại lần nữa và chính xác là chỉ còn 1 triệu USD, số tiền còn lại đã không cánh mà bay.

Vào ngày 4 tháng 12 năm 2008, bốn người đàn ông trong đó có ba tên đội bộ tóc giả màu vàng cải trang thành phụ nữ vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng bậc nhất Paris (Pháp) trước khi cửa hàng gần đóng cửa.  Khi đã bên trong cửa hàng, chúng lôi ra một quả mìn tự chế, khống chế các nhân viên và vơ vét của cải. Chưa đầy 15 sau khi chúng trốn thoát cùng với kim cương, ruby, ngọc lục bảo, số châu báu trị giá xấp xỉ 108 triệu USD. Phía thanh tra cảnh sát tin rằng vụ việc này do băng cướp khét tiếng The Pink Panthers (Những con báo hồng) của Serbia gây ra. Chúng đã cướp 132 triệu USD trong các vụ trộm trên thế giới thế nhưng chưa có tên nào bị tóm cổ.