Chuyện tình cảm động của chàng thương binh Mỹ mất cả tứ chi

ANTĐ - Với việc bị mất cả 2 chân và 2 tay trong một vụ nổ bom tại Afganistan, chàng trai Taylor Morris không thể vượt qua được nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần nếu không có người yêu luôn bên cạnh.

Chuyện đau lòng xảy ra khi Taylor Morris, 23 tuổi đến từ thành phố Cedar Falls, bang Iowa, Mỹ làm nhiệm vụ cho đội tháo gỡ chất nổ thuộc Hải quân Mỹ. Taylor đang dẫn đầu một đội băng qua thành phố Kandahar (thành phố lớn thứ 2 Afghanistan) thì một quả bom tự tạo dưới chân phát nổ.

Taylor nhớ lại: “Ngay khi giẫm lên nó, tôi đã biết là nó sẽ phát nổ. Tôi cảm nhận được hơi nóng. Tôi biết là tôi sẽ mất chân”.

“Khi cơ thể tôi bị tung lên không trung, tôi nhìn thấy chân mình bay ra.”

Tuy bị lịm dần đi, nhưng Taylor vẫn dũng cảm nói với các đồng đội đừng giúp mình đề phòng một quả bom khác sẽ bị kích nổ. 3 ngày sau khi được cứu ra, Taylor được đưa thẳng về Washington DC để chữa trị. Tại đây, với sự chăm sóc ngày đêm của cô người yêu từ thời trung học, Danielle Kelly, Taylor đã dần phục hồi bằng một nỗ lực phi thường bất chấp những nghi ngờ rằng liệu anh có thể vượt qua hay không. Đây đúng là một điều kỳ diệu bởi từ trước tới nay chỉ có 5 người có thể vượt qua được việc bị cắt cụt cả 4 chi và Taylor là một trong số đó. 

 Chuyện tình cảm động của chàng thương binh Mỹ mất cả tứ chi ảnh 1
Taylor Morris và Danielle Kelly

Hiện nay, Taylor đã tự mình đi lại được trên 2 đôi chân giả và toàn bộ bên tay trái cũng được ghép bằng tay giả.

Câu chuyện cảm động của Taylor đã được người bạn nhiếp ảnh gia cẩn thận ghi lại và làm rung động biết bao con tim trên toàn thế giới.