Chuyện thật như đùa

ANTĐ - Chị Hoàng Thị Hòa (30 tuổi, trú tại Kim Mã, Hà Nội) không khỏi ngạc nhiên khi nghe thông tin nhiều người dân ở quận 8, TP Hồ Chí Minh đề nghị được trả lại hồ sơ làm “sổ đỏ” cho chính quyền địa phương.

- Vì sao lại có chuyện đấy?
- Hơn 300 hộ xin không nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu chính quyền địa phương trả lại hồ sơ chỉ vì không đủ tiền đóng tiền sử dụng đất. 

- Do cách tính chưa phù hợp hay lý do nào khác?
- Nhà họ do ông cha để lại, có diện tích lớn, mà hệ số để tính tiền sử dụng đất lại quá cao, không thể chi trả được. Người dân không kham nổi nên đòi trả lại hồ sơ vì để có tiền nộp chẳng nhẽ lại đi bán đất. Đất chưa có “sổ” thì bán cho ai…

- Sao chính quyền không báo trước mà lại để tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” thế?
- Thế mới có chuyện. Nhưng nhờ có chuyện này mà các cơ quan chức năng đang nghiên cứu điều chỉnh hệ số tính tiền sử dụng đất. Nhưng, trước mắt theo tôi, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân làm “sổ đỏ”. Người dân được đảm bảo quyền lợi sẽ tốt hơn khi họ không có “sổ đỏ” dễ để lại nhiều hậu quả xã hội khó lường. Chứ nghe chuyện mà thấy buồn, người ta “chạy” làm “sổ đỏ” còn không được, nay lại không nhận. Đúng là chuyện thật như đùa.