Chuyện phiếm với cầu vượt

ANTĐ - Lý Tửu: Nói kiểu dân gian thì những ai mang thai quá chín tháng mười ngày vẫn chưa đẻ thì đó là chửa trâu, chửa voi… Vận vào anh, vẻ như người ta mang thai anh như chửa… khủng long, thuồng luồng?
Chuyện phiếm với cầu vượt ảnh 1
Cầu vượt: Rõ khiếp! Thì người ta phải nghiên cứu, phải tham quan học hỏi kinh nghiệm, phải hội thảo và phản biện chứ! Từ ý tưởng đến hiện thực đâu phải chuyện đùa.Lý Tửu: Sinh sau đẻ muộn có khác, nhìn anh thật long lanh lóng lánh nhưng chẳng biết có làm nên cơm cháo gì?Cầu vượt: Anh định nói đến tính hiệu quả? Nhìn thì biết, sở dĩ ta còn long lanh thế cũng do người qua đường ít giẫm đạp lên ta. Có lúc ta buồn, nhưng nghĩ lại mình vẫn còn giúp ích cho khối người, ấy là vào mùa hè người ta lên đây hóng gió, người nằm kẻ ngồi, vài gã choai còn bày ra một chiếu nhậu, ầm ĩ thâu đêm. Nhiều nhất là những cặp tình nhân không lấy được nhau vẽ lên ta những hình trái tim với mũi tên xuyên chéo cùng chữ: Hận tình, Vĩnh biệt. May mà ta không cao lắm nên chẳng thấy ai lấy ta làm chỗ quyên sinh vì tình.Lý Tửu: Thôi đi, chuyện tình tang không phải đối tượng nghiên cứu của cầu vượt!Cầu vượt: Thì vưỡn! Chẳng qua là chứng nhân bất đắc dĩ nên ta nói vậy. Tuy nhiên, ta rất khó hiểu khi bạn ta - một cầu vượt rất đẹp đẽ, hoành tráng trên đường Cầu Giấy - cầu này chủ yếu dành cho sinh viên Đại học Giao thông sang đường nhưng rất ít được sinh viên trường này sử dụng. Khi có xe buýt là họ ào sang đường, bất chấp nguy hiểm và tất nhiên phớt lờ cầu vượt.Lý Tửu: Những sinh viên này rồi sẽ là kỹ sư đấy. Họ sẽ làm những con đường, xây những cây cầu…Cầu vượt: Trước khi làm được cái gì thì phải làm công dân tốt đã. Con người hay nói thế! Ta hy vọng lắm, rằng ta và các bạn cầu của ta sẽ được sử dụng đúng mục đích. Chứ cứ đứng trơ ra thế này, hết thời long lanh chắc nhìn sẽ kinh hãi lắm.