Chuyện ở “Nơi lấp lánh ánh mặt trời”

ANTĐ - Thêm một vở chính kịch “Nơi lấp lánh ánh mặt trời” vừa được Nhà hát Kịch Việt Nam khởi công dàn dựng. Vở kịch kể về Hà, một nữ quản giáo trại giam đã cảm hóa và gieo được nhiều mầm thiện ở chính nơi tù ngục đen tối của con người. 

“Nơi lấp lánh mặt trời” không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, vượt qua hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ mà còn ca ngợi những con người đang ngày đêm làm những công việc đặc biệt trong xã hội – những người biết hy sinh những riêng tư cá nhân để làm công việc gian khó, để ngày mai xã hội được tốt hơn. “Nơi lấp lánh ánh mặt trời” của tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn - NSƯT Anh Tú.