Chuyện những bà mẹ dạy con bằng…Facebook

ANTĐ -Qua rồi cái thời những bà mẹ không biết đến yahoo plus, skype, facebook, me.zing.vn hay các trang diễn đàn mạng xã hội. Các bà mẹ ngày nay biết tận dụng lợi thế của intemet vào việc quản con, dạy con và hiểu con hơn.

Lập facebook để… quản con

Rất nhiều phụ huynh đã không ngần ngại lập một tài khoản riêng trên facebook và kết bạn để... quản con. Chỉ cần vài dòng status thông báo trạng thái vu vơ của con cũng đủ để cha mẹ phát hiện con đang có tâm sự, thêm vài dòng bình luận của bạn bè cũng giúp phụ huynh hiểu con đang kết bạn với ai. Facebook không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi, gặp gỡ mà còn là kênh thông tin về tình hình của con đến cha mẹ.

 

Chị Thanh Hương (37 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) có hai cô con gái rượu: cô cả đã 12 tuổi, cô út cũng được 7 tuổi. Vốn khéo chăm con nên con gái chị cũng nhanh lớn, xinh đẹp trông thấy. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, việc chăm con, anh chị để cho ông bà nội và cô giúp việc ở nhà. Chỉ có buổi tối, chị mới dành trọn thời gian cho con. Nhà chị cũng sắm sửa một bộ máy vi tính đáp ứng việc học tập của con. Không thành thạo về công nghệ thông tin, chị chỉ vào các trang web cơ bản và sử dụng microsoft phục vụ cho công việc của mình.

Buổi tối dạy con học, chị để ý thấy con bé hay vào rất nhiều trang diễn đàn lạ. Nối mạng giúp con học tập đã đành, nhưng sức cám dỗ của công nghệ thông tin và trào lưu của nó không thể không khiến chị lo lắng. Báo chí cũng nêu nhiều bạn trẻ không phân biệt cái cần thiết và cái nên tránh của thế giới thông tin trên internet nên dễ dàng bị cám dỗ của những trang web độc hại, nảy sinh ra những hành vi, lối sống lệch lạc, sai lầm. Thậm chí, có những cô bé vì quen và tin tưởng bạn bè trên mạng rồi gặp mặt, dẫn đến bị hiếp dâm, bị lừa tiền... Nghĩ đến điều đó, chị không khỏi rùng mình sợ hãi.

Thay vì viết nhật ký bằng tay và lưu giữ ở những cuốn sổ, các cô con gái rượu của chị lại viết bằng... bàn phím và chia sẻ trên facebook. Bình thường, con chị rất hay tâm sự với mẹ, nhưng biết đâu, có nhiều chuyện, con chỉ có thể chia sẻ cùng bạn bè. Nghe nhiều đến tên mạng cộng đồng facebook dành cho bạn trẻ, chị lọ mọ vào xem. Chị nhờ một đồng nghiệp trẻ thường xuyên tham gia mạng xã hội lập hộ cho chị một tài khoản riêng. Tên tuổi - chị để thật. Chị kết bạn thêm vài người, trong đó có con gái chị. Trang cá nhân của con gái chị với hình đại diện là một nhóm nhạc Hàn với những anh chàng đẹp trai và cả một thế giới với những dòng thông báo trạng thái, các ghi chú, bình luận về cảm xúc, đánh giá về một nhóm nhạc Hàn hay một bộ phim nào đó mà các con thích xem.

Ở lớp, giận bạn này, quý bạn kia... chị đều đọc vị con bằng facebook. Bạn bè của còn, ai hay bình luận nội dung gì, bạn nào thân thiết với con nhất, các con quan tâm đến vấn đề gì, chị đều nắm rõ như lòng bàn tay... Sau mỗi chia sẻ trên mạng, thấy con chưa giải quyết được vấn đề của mình, chị lại ngồi tâm sự, "gỡ rối" cùng con. Chị Hương cho biết: "Qua facebook, tôi quản lý được bạn bè và những thông tin mà con gái chị nêu ra, đồng thời bắt mạch được cảm xúc của con để chia sẻ cùng con. Định hướng cho con có cách tiếp cận và hành xử đúng đắn với những thông tin trên mạng cũng là cách để các bà mẹ dạy và quản con trong thời đại này".

Chị Hương kể, trên mạng quá nhiều thứ xô bồ, đôi khi các con không nghĩ đến tác hại của những lời chia sẻ của mình, tưởng vô hại nhưng rất bất lợi. Ví như trước đây có bạn trẻ đã đưa một dòng thông báo về việc cậu đi xe máy gây tai nạn giao thông khiến cụ già bị tử vong, cậu còn chửi thề, coi đó là trò đùa để... luận đề...; chuyện cô bé sinh viên trường sư phạm có những câu nói với những từ ngữ thiếu lịch sự với bạn trai, trong đó đặt nặng vấn đề tiền bạc lên trên tình yêu; chuyện anh chàng sinh viên lập hội người ghét dân Thanh Hóa gây xôn xao dư luận... Tất cả những điếu đó, chị đều cảnh giác và định hướng cho con có nhìn nhận đúng đắn để không vướng phải những câu chuyên buồn đến chảy nước mắt của các cháu. Cũng từ những câu chuyện thực tế đó, chị phân tích cho con hiểu, giá trị luân thường và tính nhân văn, đạo đức trong cuộc sống hằng ngày.

Kết bạn với con để…hiểu con hơn

Giữa làn sóng công nghệ thông tin, các trang cộng đồng mạng mở ra trở thành diễn đàn, "sân chơi ảo" của tất cả mọi người. Trong số đó, facebook trở thành một cộng đồng thu hút đông đảo người tham gia nhất. Chỉ cần một cái tên đăng nhập, có một trang cá nhân và đồng ý kết bạn với một số bạn bè, người chơi đã có thể thoả sức tung hoành trên sân chơi ảo của mình.

 

Không còn thời kỳ của những giấy ghi nhớ dán chi chít ở cánh cửa tủ lạnh, nhiều bà mẹ chọn cách nhắn nhủ con qua facebook. Vừa mới đến cơ quan, chị Huyền (Đống Đa, Hà Nội) đã vào facebook bằng Iphone để nhắn cho con một tin nhắn: "Bữa trưa mẹ đã chuẩn  bị sẵn, con ở nhà nhớ cho em ăn nhé". Con gái chị cũng like (thích) với hình trái tim dễ thương phía dưới lời nhắc nhở của mẹ. Chị Huyền bảo, từ ngày tham gia facebook, chị và con gái thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng nhiều hơn khi chị đi làm.

Cách đây 4 tháng, chị Huyền "ăn không ngon, ngủ không yên" bởi con gái chị đang học lớp 11 có những biểu hiện khác lạ. Nó ít nói hẳn, thỉnh thoảng lại trầm tư và đăm chiêu suy nghĩ. Chị biết, cô con gái lớn đang đến tuổi yêu, nhưng có hỏi thì con bé từ chối, cố tình lảng tránh. Chị đem câu chuyện kể cho cô bạn học cũ nghe. Cô bạn khuyên chị nên vào các diễn đàn mà cháu thường xuyên tham gia để hiểu tâm sự của con hơn. Chị nhờ người lập cho mình một trang cá nhân trên mạng facebook. Mới đầu, đọc những câu status của con về việc "hôm nay được nghỉ học, cả nhóm rủ nhau đi xem phim" "sắp thi rồi, lo lắng quá" mai phải lên "chảo lửa" rồi... chị bật cười. Đúng là học trò! Ngày xưa đi học, chính chị cũng từng có cảm xúc như thế. Tối về, chị lại hỏi xem tâm trạng của con, động viên con bình tĩnh mà thi tốt. Lên facebook, chị còn biết được ai là bạn thân của cô bé, cậu bạn nào "kết" và đang theo đuổi con gái chị... để đưa ra những lời khuyên bổ ích cho con.

Chị Hoa (Từ Liêm, Hà Nội) tham gia facebook để chia sẻ và tìm hiểu về cuộc sống của con gái đang du học ở Đức hai năm nay. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, chát video... cũng không đủ vơi bớt nỗi nhớ và tình yêu thương muốn gửi gắm cho con. Chị tìm cách vào thế giới của con bằng... face-book. Những ghi chú về cảm xúc của con ở vùng đất mới, nỗi nhớ quê hương và những phút yếu lòng vì không có người thân bên cạnh khiến chị rớt nước mắt thương con. Chị tự hào vì con tự lập, vì những quan điểm sống hiện đại. Vốn biết một chút tiếng Anh, chị cũng kết bạn với một số người bạn ngoại quốc của con... Dần dần, facebook trở thành nơi để chị ngắm hình ảnh con gái, thỏa mãn nỗi nhớ con và trở thành trang "nhật ký" yêu thương của cả gia đình;

Theo BS Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng, cuộc sống hiện đại cuốn nhiều bậc cha mẹ vào vòng xoáy công việc, còn con cái thì phải đi học rất nhiều nên thời gian sum họp, đoàn tụ gia đình rất ít. Có gia đình chỉ gặp nhau trong bữa cơm tối. Cũng có nhiều vấn đề, con cái không thể tâm sự cùng cha mẹ mà chỉ có thể chia sẻ cùng bạn bè hoặc nhờ sự tư vấn của các bạn trên diễn đàn. Do đó, cha mẹ tham gia vào các diễn đàn, cộng đồng mạng xã hội để hiểu con hơn là điều rất tốt và cần khuyến khích. Vào các trang diễn đàn có con tham gia, cha mẹ sẽ hiểu hơn về tâm tư, tình cảm, quan niệm về cuộc sống của con, từ đó có những ứng xử khéo léo với các tình huống bất ngờ diễn ra. Việc biết, hiểu con đang làm gì, chơi với bạn nào và làm bạn cùng con trên mạng chính là cách để bố mẹ đi sâu vào thế giới của con, gắn kết gia đình thời hiện đại.