Phim “Những công dân tập thể”:

Chuyện không có ở trên sóng “Vàng”

ANTĐ - Đang phát sóng lúc 20h10 vào thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên VTV1, Những công dân tập thể thu hút khán giả bởi những câu chuyện nhỏ, gần gũi với cuộc sống thường nhật. 

Chuyện không có ở trên sóng “Vàng”  ảnh 1


“Chung một giàn” nhưng “khác giống”

Những công dân tập thể là “con đẻ” của hai đạo diễn Nguyễn Trường Khoa - Trần Quang Vinh. Đạo diễn Nguyễn Trường Khoa từng được khán giả biết đến qua bộ phim Nếp nhà. Tuy sinh cùng một mẹ, cùng thuộc dòng phim chính luận nhưng Nếp nhà và Những công dân tập thể có sự khác nhau khá lớn. Nếp nhà là phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, xoay quanh văn hóa Hà Nội, những con người với những mảng sống đã được định hình về công thức.

Cũng thuộc đề tài đô thị nhưng khía cạnh được đạo diễn Nguyễn Trường Khoa khai thác trong Những công dân tập thể là cuộc sống đời thường, những số phận bình dị trong xã hội. Nếu như  phim khác có những mâu thuẫn lớn, xung đột lớn ngay từ đầu phim thì ở đây, họ lựa chọn những câu chuyện giản dị hàng ngày trong cuộc sống xung quanh để đề cập. Những nhà hàng xóm, người lao động lam lũ như bà bán nước chè hay bán cháo lòng… với những trăn trở về chuyện dịch chuyển cuộc sống khi rời khỏi nếp nhà cũ hay đôi khi lại là va chạm nhỏ trong cuộc sống gia đình, giữa cha mẹ, con cái, mẹ chồng - nàng dâu hoặc con gái… 

Nhân vật đáng kính nhất

Thuộc dòng phim chính luận nhưng Những công dân tập thể lại được khai thác qua lăng kính hài hước, mang tính giải trí cao. Nhưng có một nhân vật từ đầu đến cuối phim… không bao giờ hài hước. Đó là nhân vật bà giáo Mai do NSND Như Quỳnh thể hiện. Là một đại diện cho giới trí thức trong tập thể đó, tiếng nói của bà trong khu tập thể luôn luôn được tôn trọng, tất cả đều nghe  và thực hiện theo. Với một tâm trạng bị chồng bỏ rơi, cuộc đời của con gái và con rể không được hạnh phúc cộng với vị trí là một nhà giáo nên bà Mai luôn muốn mọi sự trong gia đình phải thật sự hoàn hảo. “Nhưng tôi nghĩ rằng, đạo diễn và người viết kịch bản đã làm một bộ phim có kết thúc mở. Mặc dù những người dân ở khu tập thể có người tốt, có người chưa tốt nhưng kết phim, họ vẫn luôn sống với một tình người đầy ắp, những buồn vui đều được chia sẻ và cùng nhau bảo vệ sự bình yên trong khu tập thể đang trong diện giải tỏa. Đây là một bộ phim đời thường nhưng mang nhiều màu sắc buồn vui như những câu chuyện đang xảy ra ở rất nhiều khu tập thể ở Hà Nội hiện nay” - NSND Như Quỳnh cho biết. 

Chưa hài lòng khi xem lại

Đó là nỗi niềm của cặp đôi bà Nha - ông Ngô. Hai nhân vật này do NSƯT Lan Hương và NSƯT Trung Anh vào vai. Nói về vai diễn bà Nha, NSƯT Lan Hương tâm sự, khi làm hậu kỳ phim, chị không hài lòng lắm với hình ảnh của mình trên phim. Cũng bởi nhân vật bà Nha do chị tạo dựng, trang điểm gần với Lan Hương ngoài đời nên khi vào phim lại hơi trẻ quá. Khi gặp diễn viên đóng vai con gái, Lan Hương muốn nhân vật của mình phải chững chạc và già hơn chút nữa. Nhưng vì trót quay và tạo hình từ đầu nên Lan Hương đành chấp nhận cảnh mẹ trẻ gần bằng con. 

NSƯT Trung Anh được khán giả nhớ đến nhiều qua những vai như thương binh, bộ đội về làng… nhưng trong Những công dân tập thể, vai Ngô của anh tương đối khác so với những nhân vật trước kia. Mặc dù đã đầu tư tương đối nhiều về nhân vật này nhưng khi xem lại, Trung Anh chưa thực sự hài lòng. Khi bắt đầu quay, Trung Anh đã nói với đạo diễn về ý định nhờ NSƯT Trung Hiếu lồng tiếng cho nhân vật Ngô. Ngoài việc muốn thể hiện cho khác đi, Trung Anh cảm thấy không thể lồng tiếng cho mình với cách diễn này mặc dù trước đó, anh vẫn thường tự lồng tiếng cho các nhân vật của mình. “Và có lẽ, giữa diễn viên và người lồng tiếng bao giờ cũng có mâu thuẫn với nhau. Bản thân Trung Hiếu lồng tiếng chắc cũng không hài lòng với tôi. Tôi cũng lồng tiếng cho nhiều người và người ta cũng không bằng lòng vì tôi lồng cho họ” - NSƯT Trung Anh thú thật.

Sự trở lại của Kiều Anh

Bận bịu với công việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nữ diễn viên xinh đẹp Kiều Anh gần như biến mất trên màn ảnh nhỏ. Sắp tới đây, Kiều Anh sẽ “làm mưa làm gió” trở lại với vai diễn trong các bộ phim dài tập phát sóng trên VTV như Những công dân tập thể, Hai phía chân trời… Chia sẻ về lý do ngừng đóng phim, Kiều Anh cho biết, cô cảm thấy chưa hài lòng sau một vài bộ phim nên muốn dừng lại để đúc rút thêm kinh nghiệm. Tháng 5 vừa qua, sau khi đọc kịch bản do đạo diễn Nguyễn Trường Khoa gửi, Kiều Anh đã khóc rất nhiều. Những chi tiết nhỏ trong cuộc sống đã cho cô xúc động - đó là lý do lớn nhất thúc đẩy Kiều Anh quay trở lại với phim. Tuy vậy, sự khô cứng, khuôn khổ mà nhà biên kịch và đạo diễn dành cho vai Dương khiến cô lúc đầu cảm thấy không thích. Kiều Anh đã kiến nghị với đạo diễn điều chỉnh lại vai diễn của mình, để Dương không quá hoàn hảo và cũng có sai lầm trong cuộc sống gia đình. Khoảng 8 năm rời xa ống kính nên trong một vài cảnh quay những ngày đầu, Kiều Anh tiết lộ, cô chưa ưng ý lắm. Nhưng càng quay, cô càng cảm thấy yêu nhân vật và khi xem lại thì hoàn toàn hài lòng.