Chuyện ít biết về những người Nga ra tòa ở Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 24-8-2024, Pavel Durov - người sáng lập mạng xã hội Vkontakte của Nga và ứng dụng Telegram bị bắt tại Paris (Pháp), sau đó bị tạm giam do từ chối hợp tác với cơ quan đặc biệt trong các lĩnh vực tội phạm mạng, tài chính. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, ông này đã được tại ngoại. Pavel Durov không phải là người Nga đầu tiên phải ra hầu tòa ở Pháp…
Nữ ca sĩ Nadezhda Plevitskaya và Tướng Bạch vệ Nikolai Skoblin

Nữ ca sĩ Nadezhda Plevitskaya và Tướng Bạch vệ Nikolai Skoblin

“Chim họa mi Kursk”

Tháng 9-1940, nữ ca sĩ người Nga Nadezhda Plevitskaya qua đời tại nhà tù ở thành phố Rennes (Pháp) thuộc khu vực phát xít Đức chiếm đóng. N.Plevitskaya sinh năm 1884 tại tỉnh Kursk và được mến mộ từ trước năm 1917. Nhiều người nói rằng, Hoàng đế Nicholas II có thể rơi lệ trước tiếng hát của N.Plevitskaya và gọi bà là “Chim họa mi Kursk”.

Vài ngày trước khi chết, các sĩ quan Đức Quốc xã đã đến phòng giam “nói chuyện” với N.Plevitskaya. Có thể, bà bị sát hại vì trước đó, người Đức đã tiếp cận được hồ sơ của Tòa án Pháp và biết bà là điệp viên bí mật của NKVD (Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô).

Khi còn nhỏ, N.Plevitskaya được đưa vào dàn hợp xướng của Tu viện Chúa Ba Ngôi. Bà có giọng hát tuyệt vời, có cao độ hoàn hảo. N.Plevitskaya kết hôn với cựu vũ công ba lê Edmund Plevitsky vào năm 19 tuổi. Bà đã biểu diễn ở Nhà hàng Yar nổi tiếng tại Mátxcơva và trước các thành viên trong gia đình hoàng tộc Nga. Sau khi trốn ra nước ngoài, bà đã kết hôn với Tướng Bạch vệ Nikolai Skoblin vào năm 1921. Họ đến Bulgaria rồi tới Đức, Pháp.

Năm 1930, N.Plevitskaya và N.Skoblin được tình báo Liên Xô tuyển dụng. N.Skoblin trốn sang Tây Ban Nha vào năm 1937 và chết ở đó. Còn bà bị cảnh sát bắt và bị tòa án Pháp kết án 20 năm lao động khổ sai vì là đồng phạm trong vụ bắt cóc Tướng Bạch vệ Yevgeny Miller.

6 thi thể tại hiện trường

Còn nhà thơ Nga Pavel Gorgulov bị hành quyết ở Pháp vào năm 1932. Ông Gorgulov dùng khẩu súng Browning 6.35 bắn Tổng thống Pháp Paul Doumer ở hội chợ sách. Ông Doumer được đưa tới bệnh viện và qua đời vào sáng hôm sau. Gorgulov bị bắt tại hiện trường. Khám xét nơi ở của Gorgulov, cảnh sát thu được bản “Tuyên ngôn của Chủ tịch Đảng Phát xít Nga Xanh”, súng ngắn, các ống thuốc độc, những tài liệu tự ghi chép. Trong đó, ông tự nhận là “nhà độc tài xanh”, lập kế hoạch bay lên Mặt trăng, muốn sát hại Vladimir Lenin. Nhưng, kết quả giám định y khoa cho thấy thần kinh của ông ta bình thường. Gorgulov bị kết án tử hình và bị hành quyết vào sáng 14-9-1932...

Trong khi đó, năm 1995, một vụ thảm sát xảy ra tại Louveciennes ở ngoại ô Paris. Alexei Polevoy báo cảnh sát rằng người thân và bạn bè bị bắn trong ngôi nhà thuộc sở hữu của bố mình - doanh nhân người Nga Yevgeny Polevoy. Cảnh sát sau đó xác định 6 thi thể gồm ông Yevgeny và vợ, bố mẹ vợ của ông Yevgeny cùng với 2 người khách.

Một ngày sau, Alexei thừa nhận đã giết bố mẹ, ông bà. Dấu vết của thuốc nổ được tìm thấy trên tay của Alexei, còn dấu vân tay của anh ta trên vũ khí. Alexei cũng thừa nhận không thể chịu đựng được hơn nữa “sự độc đoán, chuyên quyền” của bố mình.

Ông Yevgeny bị cáo buộc đánh đập con trai dù vẫn cho nhiều tiền tiêu vặt và thuê căn hộ tại Paris cho con. Dưới thời Xô Viết, ông Yevgeny là đại diện thương mại ở Pháp, quen biết với Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, có mối quan hệ với Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB). Gia đình ông đã rời nước Nga do bị đe dọa.

Tháng 11-1995, Alexei lại thú nhận rằng 2 kẻ tấn công không rõ danh tính đã giết người thân và buộc anh ta bắn người bố bị thương. Cơ quan điều tra bác bỏ lời khai này. Còn theo ông Dmitry - anh trai của ông Yevgeny, Alexei không liên quan đến vụ giết người. Tuy nhiên, ông Dmitry biến mất vào năm 1996. Thi thể của ông này sau đó được tìm thấy ở ngoại ô Vitebsk, Belarus. Vụ án giết người ở Louveciennes được đưa ra xét xử vào năm 1998. Alexei bị kết án 8 năm tù và được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào năm 2000…