“Chuyện đời tôi” - Tủ sách mới

(ANTĐ) - Nhà xuất bản Công an nhân dân vừa chính thức ra mắt tủ sách “Chuyện đời tôi”- tủ sách được xây dựng theo hình thức xã hội hoá.

“Chuyện đời tôi” - Tủ sách mới

(ANTĐ) - Nhà xuất bản Công an nhân dân vừa chính thức ra mắt tủ sách “Chuyện đời tôi”- tủ sách được xây dựng theo hình thức xã hội hoá.

Có một quan niệm: Mỗi người đều là nhân chứng sống của lịch sử, mỗi gia đình đều có một kho chuyện về quá khứ, có thể coi đó là tài sản vô giá. Nếu không kể lại, không viết ra sẽ là thiệt thòi, có lỗi với bản thân, với gia đình và những người yêu mến chúng ta. Xuất phát từ quan niệm này, tủ sách “Chuyện đời tôi” đã ra đời và nhận được sự hưởng ứng của tích cực của người đọc.

Bắt đầu khởi động từ năm 2007, cho tới nay, tủ sách đã tập hợp được hơn 10 cuốn sách, là tập hợp của nhiều câu chuyện đời tư nay cảm động của hơn 30 nhân vật. Trong đó nhiều nhân vật được coi là gương sáng giữa đời thường như: “Khát vọng sống để yêu” của Nguyễn Hồng Công; “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi” của Nguyễn Ngọc Sơn; “Quận chúa biệt động” của Đặng Vương Hưng…

Nhật Thảo