Chuyện chưa kể trong 2 giờ nghẹt thở giải cứu con tin bị tên cướp khống chế

ANTD.VN - Mỗi khi nghe bài hát “Thành phố bình yên” của nhạc sỹ Hồng Đăng nói về sự hy sinh vất vả của người chiến sỹ công an, đến câu “Có những bát cơm bưng lên chẳng kịp ăn”, tôi nghĩ chắc chỉ là hình ảnh trong thơ ca... Nhưng rồi sự việc xảy ra vào tối 7-6-2019 vừa qua trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã là một trong những minh chứng đúng đắn cho câu hát ấy. 

Tin báo bất ngờ

Chuyện chưa kể trong 2 giờ nghẹt thở giải cứu con tin bị tên cướp khống chế ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ khống chế con tin để cướp tài sản

Hà Nội những ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng chạm mốc 40 độ C. Bữa tối trong mỗi căn nhà vì thế cũng diễn ra muộn hơn. Đúng vào khoảnh khắc các gia đình đang quây quần bên mâm cơm thì Tổng đài 113 CATP Hà Nội nhận được tin báo tại đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm xảy ra một vụ khống chế con tin để cướp tài sản. 

Ngay khi nhận được tin báo, dù không phải ca trực nhưng tất cả các chỉ huy của CAQ Bắc Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường. Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm kể lại, xét thấy tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc, CAQ Bắc Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức lực lượng xuống ngay hiện trường, đồng thời báo cáo để phối hợp nghiệp vụ với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội cử lực lượng phối hợp. Những chiếc áo chống đạn chuyên dụng cũng được chuyển đến đề phòng đối tượng manh động. Mồ hôi túa ra trên từng khuôn mặt.

Trung tá Nguyễn Văn Trung - Trưởng CAP Đông Ngạc cho hay, khi tiếp cận hiện trường, “con tin” được xác nhận là bà  Lê Thị Hải Yến - chủ nhà. Đối tượng khống chế bà Yến là một nam thanh niên lăm lăm con dao nhọn hoắt. Hình ảnh ghi lại được từ camera cho thấy đối tượng hoạt động rất manh động và tấn công bị hại liên tục. “Ban chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã có mặt và trực tiếp Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng CAQ đã chỉ đạo các CBCS tập trung lên phương án thật nhanh giải cứu con tin kịp thời” - Trung tá Nguyễn Văn Trung nhớ lại. 

Một chiến sỹ tham gia giải cứu con tin cho biết, đối tượng rất ngoan cố khi cố thủ trong căn phòng trên tầng 2 suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng gã lại hé một khe rất nhỏ để ra yêu sách với lực lượng công an.

Những giây phút căng thẳng

CAQ Bắc Từ Liêm tổ chức một tổ trinh sát bí mật đột nhập từ tầng 4 trong khi một tổ khác tiếp tục thuyết phục, vận động đối tượng. Những tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim và trong những lần diễn tập giải cứu con tin đã xuất hiện giữa đời thực. Thượng tá Đỗ Anh Quyến kể, chúng tôi đứng ở cầu thang để vận động thuyết phục đối tượng nhưng hắn kiên quyết không thương lượng. Về sau đối tượng yêu cầu lực lượng công an phải cung cấp một xe ô tô cùng 500 triệu đồng. Đồng thời hắn cũng yêu sách nếu có ai đi lên căn phòng này phải đi chân không. 

Sau này Thượng tá Lê Đức Hùng cho biết, khi đối tượng buộc tổ công tác phải tháo giày đi chân không lên, chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng khi vào căn phòng này mới hay, hắn đã hòa nước xà phòng đổ ra sàn nhà rồi dùng một dây điện cắm sẵn vào ổ ròng dây ra để làm bẫy. Mục đích của chiếc bẫy điện này nhằm vô hiệu hóa lực lượng chức năng khi tiếp cận hiện trường. Cũng tại căn phòng, đối tượng đã tháo gương trong nhà vệ sinh rồi đặt ở cửa để quan sát mọi di biến động của lực lượng chức năng tại khu vực cầu thang. 

Trong khi nạn nhân đang bị thương, nhưng bất cứ ai áp sát vào cửa phòng đều bị đối tượng liên tục ném đồ đạc vào người. Thậm chí hắn còn đe dọa sẽ ném cả cục sắt 5kg nếu lực lượng công an áp sát. “Chúng tôi hỏi đối tượng có muốn ăn uống gì không thì hắn đồng ý ăn hoa quả. Một túi ổi đã được đưa vào nhưng các trinh sát đã cố gắng... ném cách xa cửa nhất có thể với mục đích dụ đối tượng ra khỏi căn phòng để lấy. Tuy nhiên hắn đã rất “quái” và không hề ra ngoài” - Trung tá Nguyễn Văn Trung kể lại. 

Khi đối tượng yêu cầu đưa xe ô tô đến cùng 500 triệu đồng, bên ngoài cánh cửa, Thượng tá Lê Đức Hùng liền hỏi ngay có biết lái xe không và đối tượng trả lời đã học lái xe được 2 tháng. Những câu hỏi hết sức đời thường ấy chỉ để chờ một giây phút đối tượng sơ hở. Và rồi cái giây phút tất cả chờ đợi ấy cũng đã đến. Sau nhiều lần mời ăn hoa quả, mời uống nước, mời ăn cơm… của Thượng tá Lê Đức Hùng, cuối cùng gã thanh niên cũng gật đầu cho phép trinh sát đưa một túi hoa quả vào căn phòng. Lúc này, ai cũng xung phong xin được nhận nhiệm vụ dù biết phía trước là hiểm nguy. Cuối cùng, khi cánh cửa chỉ hé mở để nhận đồ, chính Ban chỉ huy CAQ và CAP Đông Ngạc là những người lao vào tước dao, quật ngã đối tượng. 

Chuyện chưa kể trong 2 giờ nghẹt thở giải cứu con tin bị tên cướp khống chế ảnh 2Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trực tiếp tham gia cùng lực lượng CAQ khống chế đối tượng

Tất cả để bảo vệ người dân 

Bà Lê Thị Hải Yến bị nhiều vết thương gây mất máu ở cả hai tay, ngực, cằm do dao gây ra, còn chị Trịnh Thanh Hương (con gái bà Yến) cũng bị một vết thương trong quá trình giằng co, vật lộn với đối tượng. Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, còn đối tượng được CAQ Bắc Từ Liêm áp giải về trụ sở ngay sau đó. Hơn 23h, tôi liên lạc với Ban chỉ huy CAQ để xin thông tin. Cung cấp đầy đủ nội dung vụ việc xong, vị chỉ huy cười nói một câu khiến tôi xúc động: “Thôi em nhé, bọn anh phải đi ăn cơm đây, từ tối đến giờ chỉ toàn uống... mồ hôi thôi”. 

Đối tượng khống chế bà Lê Thị Hải Yến được xác định Bùi Văn Chức (SN 1992, trú tại xóm Trung, xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) đang làm điều dưỡng viên tại Viện dưỡng lão Thiên Đức có địa chỉ tại phường Đông Ngạc. Do nợ nần và thiếu tiền tiêu nên ngày 1-6, Chức đến cửa hàng cầm đồ do bà Lê Thị Hải Yến làm chủ cầm cố chiếc xe máy Airblade lấy 25 triệu đồng. Sau khi tiêu hết, ngày 7-6, bị gia đình hỏi về chiếc xe máy, nhưng không có khả năng chuộc lại nên Chức nảy sinh ý định đến cửa hàng của bà Yến để cướp lại. Khi đi Chức mang theo một con dao nhọn, chuẩn bị sẵn mũ, khẩu trang. Do cửa hàng đông người, Chức chưa thực hiện được việc cướp tài sản nên lảng vảng gần đó để chờ thời cơ. 

Đến khoảng 19h cùng ngày, thấy cửa hàng chỉ có bà Yến và con gái là chị Hương đang ăn cơm, Chức đi vào đặt vấn để chuộc lại xe. Bà Yến thấy đây là việc làm hết sức bình thường nên đã lấy chiếc xe ra để trước cửa hàng và làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Lúc đó, Chức giả vờ lấy tiền trong túi rồi bất ngờ rút dao ra đâm bà Yến, giật chìa khóa xe. Khi chị Hương chạy ra ngoài kêu cứu và người dân ập đến thì Chức dùng dao khống chế bà Yến lôi lên cầu thang cố thủ tại phòng ngủ tầng 2.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm, các chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm đã giải cứu thành công con tin. “Kết quả này là do các CBCS đã thường xuyên luyện tập, “đọc” tình huống tốt, tuân thủ đúng kỷ luật, chỉ đạo của người chỉ huy trận đánh và cao hơn hết là trách nhiệm đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bảo vệ người dân” - chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm chia sẻ.