Chuyện chưa kể sau trận thắng 7-0, giật vé vào Vòng chung kết U23 châu Á

ANTĐ - Về nước sau khi đoạt vé vào Vòng chung kết U23 châu Á, nhiều tuyển thủ đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về HLV trưởng Toshiya Miura.

Chuyện chưa kể sau trận thắng 7-0, giật vé vào Vòng chung kết U23 châu Á ảnh 1Trên sân lẫn ngoài đời, HLV Miura đều được học trò nể phục và quý mến

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tiết lộ, ngay sau trận thắng U23 Macau 7-0, ông Miura không vội vã kiểm tra kết quả các trận khác để xem U23 Việt Nam có đoạt vé đi Qatar hay không mà việc đầu tiên ông làm là tập trung toàn đội để nói lời cảm ơn - “Thầy bảo rất biết ơn và tự hào về chúng tôi vì đã thi đấu tốt, đặc biệt tinh thần luôn máu lửa. Thầy còn chủ động xin chụp ảnh kỷ niệm cùng toàn đội khiến ai cũng bất ngờ”. Cũng theo người học trò của HLV Miura ở cả tuyển Olympic, ĐTQG và giờ là tuyển U23 thì HLV Miura rất máu ăn thua: “HLV Miura luôn đặt chỉ tiêu cao nhất ở mọi giải đấu và tự tin hoàn thành nó. Chính điều này đã lan tỏa tích cực tới tâm lý toàn đội, giúp chúng tôi vào trận với khí thế hừng hực”. Nhờ cách “thổi lửa” đó từ người thầy mà các tuyển thủ Việt Nam đã chơi đầy tự tin, lăn xả, ngay cả khi gặp đối thủ vượt trội về đẳng cấp như U23 Nhật Bản.

Những tuyển thủ U23 Việt Nam kể lại rằng, một ngày trước trận gặp U23 Nhật Bản, HLV Miura đã bỏ ăn trưa để nghiên cứu đối thủ. Sau đó, ông Miura gọi riêng một vài cầu thủ ra nói với họ rằng đây là trận đấu phải tập trung cho phòng ngự nên nếu như ai đó (ám chỉ cầu thủ hàng công) không được đá chính thì đừng nghĩ mình bị bỏ rơi. Trên sân tập, HLV Miura là người nghiêm khắc nhưng rời sân tập ông lại rất gần gũi, thân thiện và… rất đáng yêu. Hơn một tháng tập trung chuẩn bị và thi đấu vòng loại U23 châu Á, nhiều tuyển thủ đã bất ngờ và hạnh phúc khi nhận chiếc bánh sinh nhật cùng lời chúc ý nghĩa từ thầy Miura. 

Trợ lý Nguyễn Trường Minh cho biết, mỗi lần lên danh sách đội tuyển, ông Miura luôn chú ý đến ngày sinh của cầu thủ và khi đến sinh nhật ai đó, ông thường chủ động tự mình đi mua bánh và yêu cầu khách sạn (nơi đóng quân) bố trí một không gian riêng để tổ chức sinh nhật. Lý giải điều này, ông Miura cho rằng đó là cách để giúp toàn đội gần gũi, gắn kết bởi “một đội bóng muốn vững mạnh trước hết phải là một tập thể đoàn kết”.

Sự “tâm lý” của ông Miura còn thể hiện ở cách ông xếp nhóm 9 cầu thủ HAGL đang được tung hô ở xen kẽ với cầu thủ từ các lò đạo tạo khác. Và theo như thừa nhận của tiền đạo Công Phượng: “Điều đó giúp em và các bạn ở HAGL hòa nhập nhanh với toàn đội”. Trong khi đội trưởng Quế Ngọc Hải (SLNA) thổ lộ: “Toàn đội luôn đoàn kết, thương yêu lẫn nhau chứ không hề cô lập hay đố kỵ ai cả”. Hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam bịn rịn, bắt tay và ôm chặt nhau tại sảnh sân bay Tân Sơn Nhất chiều 1-4, trước khi mỗi người trở về CLB chủ quản đã chứng minh sự đoàn kết mà HLV Miura gây dựng ở đội tuyển. 

Không chỉ gắn kết các học trò, cả trên sân lẫn ngoài đời, ông Miura luôn biết cách bảo vệ học trò trước sức ép dư luận như việc ông tuyên bố “U23 Việt Nam tự tin đoạt vé dự vòng chung kết” để xóa đi sự hoài nghi của dư luận, hay cách ông cáu gắt khi cánh phóng viên tìm cách lặp đi lặp lại những câu hỏi về Công Phượng khiến cầu thủ này chịu áp lực không nhỏ. Ngoài ra, ông Miura không có thói quen khen một cá nhân cầu thủ nào đó và câu nói quen thuộc của ông thầy người Nhật với giới truyền thông sau mỗi chiến thắng của đội: “Thành quả này của toàn đội chứ không riêng gì ai”. 

Rất nhiều người tò mò rằng một người mỗi ngày dành ra 10-14 tiếng cho công việc như ông Miura thì thời gian nào dành cho gia đình và cho bản thân? Theo tiết lộ của một trợ lý cho HLV Miura: “Đêm nào ông Miura cũng gọi điện cho vợ con. Nhưng rất ít khi ông nhận cuộc gọi ngược lại từ vợ con, nhất là khi đang cùng đội tuyển dự giải”. Ngoài công việc, HLV Miura cũng có những phương pháp riêng để giảm stress. Ông chọn cách chạy bộ vào những sáng sớm và chiều muộn (sau khi kết thúc công việc) để thư giãn và rèn luyện thể lực. Chiến lược gia này cũng có vài người bạn ở Hà Nội và khi rảnh rỗi, thường gặp gỡ họ để trò chuyện cho vơi nỗi nhớ nhà.

HLV Miura rất… khó lường

Sau khi U23 Việt Nam đoạt vé vào Vòng chung kết U23 châu Á, một    ê-kip truyền hình Nhật Bản đã tìm gặp ông Miura để tìm câu trả lời cho việc ông chọn Việt Nam là điểm đến sự nghiệp và chiếc lược gia 52 tuổi này đã không ngại tiết lộ tham vọng: “Nếu không ra nước ngoài để dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, tôi không thể trở thành HLV mang tầm cỡ quốc tế”. Còn với cánh phóng viên Việt Nam sau hơn 1 năm tiếp xúc với HLV Miura, đa số đều thừa nhận ông thầy người Nhật có phong cách chuyên nghiệp, khó tính nhưng cũng rất… khó lường, thường xuyên cởi mở với báo chí nhưng “đùng một cái” bất ngờ cáu gắt, từ chối phỏng vấn của truyền thông.