Chuyện bỏ phiếu trong nhà cựu quán quân

ANTĐ - Nụ cười luôn nở trên gương mặt phúc hậu, cụ Tuyển vui vẻ cho biết đây là lần thứ tư nhà cụ được dùng làm nơi bầu cử của khu phố. Cụ hóm hỉnh nói với chúng tôi, phấn đấu được chứng kiến thêm 2 lần bầu cử nữa tại ngôi nhà của mình rồi mới về với tiên tổ.

Ông Tuyển (người mặc quần áo trắng) đang hướng dẫn việc trang trí khánh tiết khu vực bầu cử

Gia đình thể thao

Hầu hết người dân Cẩm Phả, Quảng Ninh đều biết đến cái tên Phạm Văn Tuyển ở khu phố 6, phường Cẩm Thành (Cẩm Phả - Quảng Ninh), người có biệt danh ông Tuyển “cờ”. Sau khi đoạt chức vô địch cờ tướng toàn miền Bắc năm 1969, ông đã dìu dắt nhiều thế hệ vận động viên của thành phố Cẩm Phả và của cả tỉnh Quảng Ninh trưởng thành, tiêu biểu như đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng - hiện đang là Huấn luyện viên trưởng môn cờ vua tỉnh Quảng Ninh; Phạm Thị Ngọc Thanh, kiện tướng Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) …

Với mong muốn gây dựng phong trào cho địa phương, truyền dạy chiến thuật cờ vua cho thế hệ trẻ, ở tuổi ngoài 80, ông Phạm Văn Tuyển vẫn đứng ra tổ chức thành công Giải cờ xuân Yên Tử năm 2013 và 2014; 5 Giải cờ Lễ hội đền Cửa Ông. Đặc biệt, ông Tuyển còn có công rất lớn trong việc phát động, tổ chức và duy trì Giải cờ truyền thống mừng Đảng, mừng xuân cho người dân thành phố Cẩm Phả suốt mấy chục năm nay.

Những năm tháng dưới thời bao cấp khó khăn, dù vợ ông phải đi chợ bán thêm trầu cau, vàng mã phụ giúp kinh tế gia đình, đông con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng ông Tuyển cứ đợi bà đi vắng lại dần dần chặt tỉa hết cả vườn cau 84 cây - thứ phụ giúp đáng kể cho cuộc sống gia đình để làm sân cầu lông, bóng bàn và chơi cờ với mục đích trước mắt là cho các con rèn luyện và không đi dãi nắng. 

Chính từ sân chơi lành mạnh, bổ ích và trí tuệ thuở thiếu thời này, nên 7 người con của ông bà hiện nay đều thành đạt và ham mê thể thao, trong đó có 2 người là kiện tướng bóng bàn quốc gia và 1 người là kiện tướng cờ vua quốc tế. Người con thứ tư của ông bà là Phạm Thanh Hùng hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Gia đình ông Tuyển được người dân đất mỏ yêu mến gọi là gia đình thể thao.

Chẳng cần đeo kính, ông vẫn đọc rành mạch những dòng hướng dẫn nội quy phòng bỏ phiếu cho mọi người cùng nghe

Bốn lần “hiến” nhà cho bầu cử

Càng đến gần ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV, nhà ông Tuyển - nơi đặt địa điểm của Khu vực bầu cử số 8 càng thêm rộn ràng, người ra người vào tất bật với các công việc chuẩn bị cờ, hoa, trang trí khánh tiết… Ở tuổi 86, ông Tuyển vẫn còn rất minh mẫn, tinh anh, đi lại nhanh nhẹn, hướng dẫn mọi người từng vị trí treo băng rôn, xếp đặt bàn ghế... để đón tiếp cử tri sao cho thật trang trọng. Chẳng cần đeo kính, ông vẫn đọc rành mạch, trơn tru những dòng hướng dẫn nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử cho mọi người cùng nghe. 

Nụ cười luôn nở trên gương mặt phúc hậu, ông Tuyển vui vẻ cho biết, đây là lần thứ tư nhà mình được dùng làm nơi bầu cử của khu phố. Trước năm 2007, khi khu phố 6 chưa có nhà văn hóa, ngôi nhà của ông Tuyển được mượn dùng làm nơi sinh hoạt, hội họp của bà con khu phố. Cả 2 lần bầu cử Quốc hội khóa XI và XII, ngôi nhà cũng được trưng dụng làm địa điểm bầu cử. Khi khu phố có nhà văn hóa, ông đã mua tặng 10 chiếc bàn và 60 chiếc ghế cho bà con ngồi mỗi khi sinh hoạt. Đến lần bầu cử Quốc hội khóa XIII, do nhà văn hóa nằm gần trạm điện cao thế sẽ không an toàn khi trời mưa, nên ngôi nhà của ông Tuyển lại được chọn làm địa điểm bầu cử.

Ở tuổi 86, ông Tuyển vẫn rất minh mẫn và tinh anh

Ông Bùi Quang Thuấn (76 tuổi, nguyên Bí thư Chi bộ khu 6, phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh), người đã 3 lần là thành viên đơn vị bầu cử số 8 đặt tại nhà ông Tuyển cho biết: “Cả 3 kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua, tất cả các khâu lễ tân, khánh tiết đều do gia đình bác Tuyển tình nguyện lo liệu. Riêng kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIII được bác Tuyển chuẩn bị rất chu đáo, với thảm đỏ trải từ ngoài sân đón tiếp cử tri, phòng ngồi nghỉ uống nước, phòng trực cấp cứu…”.

Khuôn viên ngôi nhà ông Tuyển rộng 1.750m2, nằm ở cuối con ngõ trải bê tông sạch sẽ, chỉ cách phố xá sầm uất chừng 100m. Rộng rãi, thoáng mát và gợi nhớ về miền quê yên bình là cảm giác của mỗi người khi tới đây. Ông Tuyển phấn khởi đưa chúng tôi đi thăm căn phòng trải thảm đỏ 125m2 lớn như hội trường của UBND cấp phường, xã được ông trang hoàng đẹp mắt. Anh Nguyễn Quốc Toàn - người lên ý tưởng thiết kế và trang trí cho ông từ kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIII và khóa XIV chia sẻ, so với kỳ bầu cử trước, kỳ bầu cử này được ông chuẩn bị công phu hơn, đẹp hơn; ngoài các cụm panô, tranh cổ động, có thêm cờ trang trí ngoài khoảng sân lát đá xanh rộng gần 400m2. 

“Tất cả đã xong xuôi, chờ ngày bầu cử”, ông Tuyển cười rồi hóm hỉnh nói, “tôi phải phấn đấu được chứng kiến thêm 2 lần bầu cử nữa tại ngôi nhà của mình rồi mới về với tiên tổ”.