Chương trình “Người giấu mặt”: Lố bịch, phản cảm, vô bổ, nên dừng lại đỡ phí sóng!

ANTĐ - Ngay từ khi phát số đầu tiên (ngày 12-11) trên sóng VTV6, cho đến nay, chương trình “Người giấu mặt” do Công ty BHD sản xuất (phiên bản Việt Nam dựa theo format chương trình truyền hình thực tế Big Brother, mua bản quyền của tập đoàn Endemol) không những chưa gây được sự chú ý và ấn tượng gì với khán giả các lứa tuổi, mà đã có nhiều bậc phụ huynh lên tiếng chê trách, tỏ sự không tán thành với cách thức “diễn” của sân chơi này… Tóm lại người xem nhận thấy các lớp trò - mà chương trình gọi là “thử thách” đối với các thí sinh - chưa phù hợp với lối sống của thanh niên Việt Nam hiện tại, không phù hợp thuần phong mỹ tục nước ta.

“Người giấu mặt” của Endemol đã được phỏng tác đến hơn chục phiên bản và thực hiện ở cả trăm nước trên thế giới, nhưng cũng đã từng gây sốc và tai tiếng tại nhiều quốc gia sau khi phát sóng. Và nay, tình trạng ấy đối với Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, khi sau đúng một tháng lên sóng, chương trình “Người giấu mặt” số 31 (phát ngày 12-12) đã làm bùng nổ một làn sóng dư luận - đầu tiên là trên các trang mạng xã hội - phản đối, chê trách, thậm chí đòi “dừng ngay chương trình nhàm chán, vô bổ này”.

Đây là một gameshow với 12, 13 thí sinh cùng ở trong một ngôi nhà biệt lập, đầy đủ tiện nghi (sân vườn, bể bơi, phòng ăn, sa lông, phòng ngủ…). Điều đặc biệt là khắp nơi trong ngôi nhà đều đặt camera của chương trình quan sát 24/24 giờ. Các thí sinh phải vượt qua các thử thách, trò chơi… và sẽ bị loại dần từng người… Thí sinh cuối cùng trụ được là người thắng cuộc, với giải thưởng (nghe nói) xấp xỉ 2 tỉ đồng. 

Và vụ scandal lùm xùm, tạm gọi là vụ “bán khỏa thân” xảy ra ở tập 31, khi “thử thách” của các thí sinh là chạy, thể dục để giảm cân, với yêu cầu tổng trọng lượng của các thành viên phải giảm 18kg. Có hai thí sinh nữ (Quỳnh Trang và Trish Lương) đã không nề hà lột hết áo ngoài, áo trong - Tất nhiên là trước các máy quay nhiều phía - để lộ nửa thân trần, trên người chỉ còn chiếc quần lót ngắn!

Nhiều khán giả đã bức xúc và đặt câu hỏi vì sao một kênh truyền hình dành cho thanh thiếu niên của cả nước lại có thể để “lọt lưới” cho khán giả trẻ xem hình ảnh này. Hành động một cô con gái cởi hết áo trước đám bạn bè, chiếu trên truyền hình như một sự cổ vũ, một sự công nhận là không thể chấp nhận được!

Đạo diễn chương trình đương nhiên thực hiện theo tinh thần của nhà sản xuất, và các thí sinh cũng đương nhiên “diễn” theo yêu cầu của đạo diễn. Vì vậy ở đây chắc không có chuyện các thí sinh tùy hứng, hay ngẫu nhiên “nghĩ ra” tình huống “cởi áo” này. Nói vậy để khẳng định rằng, tình huống “cởi áo” trong chương trình “Người giấu mặt” tập 31 hoàn toàn nằm trong ý đồ… kịch bản. Hình ảnh đó không chỉ phản cảm mà còn rất “phô”. Có cần giảm bớt đi vài gam trọng lượng mà thí sinh  phải làm thế không? Bất cứ ai xem truyền hình cũng nhận thấy đây là một chiêu trò lố bịch.

Không những vậy chương trình cho giới trẻ mà lại thiếu tính giáo dục đạo đức, nếu xem chương trình thì có cảm giác như đang hướng giới trẻ theo xu hướng sống buông thả, tùy tiện. Tác phong đi đứng, ăn nói, nằm ngồi ngả ngốn cộng với những bộ trang phục hở hang lập dị, đơn điệu chẳng giống ai của các thí sinh đã khiến cho chương trình bị “mất điểm” trong mắt khán giả. Đã thế sinh hoạt trong ngôi nhà chung thì nhàm chán (hết ăn cơm, ăn chè thạch, uống nước đến vào giường ngủ); cư xử thì bè phái, nói xấu nhau; trò chơi thì nhiều cảnh rất phản cảm (đơn cử tập 27 - Trò chơi liên hoàn, thí sinh nữ nhảy lên bụng thí sinh nam cùng ghé sát mồm vào nhau ăn trái cây treo cao…) và cả những cảnh va chạm, sờ mó đồng giới cực kỳ khó hiểu…

Vậy câu hỏi đặt ra là chương trình mang lại điều gì cho giới trẻ? Câu trả lời là vô bổ. Một minh chứng nữa cho sự vô bổ đó là trong khi giới trẻ, nhiều bạn phải lăn lưng kiếm sống, ở nhiều bạn phải từ bỏ ước mơ đại học vì nhà quá nghèo, trong khi đồng bào miền Trung còn đang vật lộn với từng bữa đói bữa no sau những cơn bão lũ, thì chương trình phát sóng cảnh một thí sinh phải chịu hình phạt là... ăn hết 1 chiếc bánh gato. Thí sinh này mặc đồ bơi, khoác một chiếc áo choàng mỏng, thí sinh hết ngồi xổm trên ghế lại  ghếch chân lên bàn, tay móc bánh mút mát một cách khổ sở. Quá phản cảm và tùy tiện đến mức không thể chấp nhận được.

Những nhà làm chương trình và biên tập chương trình cần xem xét lại có nên phát sóng một chương trình như thế không? Một Đài truyền hình của Quốc gia không thể tùy tiện như vậy được. Đừng để một gameshow phát trên kênh dành cho giới trẻ lại “nhảm nhí, vô bổ, cũng không học hỏi được kiến thức nào”. “Người giấu mặt” nên dừng lại cho đỡ… phí sóng!