Chương trình "Giọng hát Việt nhí 2015": Những bất ngờ trong đêm mở màn

ANTĐ - Vòng thi đầu tiên của chương trình “Giọng hát Việt nhí 2015” vừa lên sóng đã làm “nóng” người xem bởi sự xuất hiện của nhiều giọng hát  nhỏ tuổi tài năng và cả những màn  lấy lòng  thí sinh có một không hai của các vị huấn luyện viên…

Chương trình "Giọng hát Việt nhí 2015": Những bất ngờ trong đêm mở màn ảnh 1Huấn luyện viên Dương Khắc Linh tặng quà và “đóng dấu” cho thí sinh về đội của mình

Huấn luyện viên cũng bị lúng túng

Được chọn trình diễn tiết mục mở màn trong đêm thi, cô bé 12 tuổi Bùi Thu Phương đến từ Hải Phòng bằng giọng hát đầy nội lực đã chinh phục cả  4 vị huấn luyện viên, song khi xoay ghế lại thì bộ tứ quyền lực này đều phải thốt lên sửng sốt. Bởi  khi nghe Thu Phương hát, họ đều nghĩ rằng chắc chắn đó là một cậu con trai.

Ca sĩ Cẩm Ly thậm chí còn khẳng định: “Con hát mạnh mẽ quá, cô không nghĩ  con là con gái”. Không chỉ bị lúng túng vì…khó phân biệt được giới tính của thí sinh qua giọng hát, các vị huấn luyện viên còn không ít lần ngỡ ngàng vì sự biến hóa tài tình của các giọng hát nhỏ tuổi, trong đó có cô bé Thái Thị Hạ Vy đến từ Quảng Nam. Cô bé 14 tuổi có vóc dáng cao lớn và tác phong chững chạc chọn hát một ca khúc nước ngoài và khiến các huấn luyện viên bị “sốc” khi trổ tài đọc Rap rất chuyên nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên trên sân khấu “Giọng hát Việt nhí” có màn trình diễn độc đáo này. 

Trước đêm thi mở màn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương – Giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ các thí sinh dự thi mùa giải năm nay có chất lượng vượt trội  so với hai mùa đầu tiên bởi các em không chỉ có giọng hát hay mà còn có thể hát được nhiều thể loại khác nhau. Tuy vậy ngay cả những huấn luyện viên kỳ cựu gắn bó với sân chơi này ngay từ mùa thi đầu tiên như vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang cũng không hình dung được hết sự đa tài của các thí sinh.

Cặp nghệ sĩ tài hoa thừa nhận có những tiết mục mà thí sinh hát xong rồi nhưng vì ca khúc lạ quá nên vợ chồng anh chưa kịp…hiểu như phần trình diễn của cô bé Tường Vy đến từ Đồng Nai. Có lẽ cũng vì thế mà dù rất thích phần trình diễn này nhưng bộ đôi huấn luyện viên cũng vì mải nghe nên chưa kịp bấm nút chọn.

Sự lúng túng của các vị huấn luyện viên còn đến từ những điều rất…ngoài lề. Đó là những chia sẻ rất hồn nhiên của cô bé 9 tuổi – Minh Tuyết đến từ quê lúa Thái Bình: “Ở nhà mẹ là người hay hát nhưng không hát hay bằng con” hay món quà quê là những túm chôm chôm mà Tường Vy lặn lội xách cả làn đựng lên trên sân khấu.

Đặc biệt, sự xuất hiện của vị huấn luyện viên mới - nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã khiến 3 người bạn đồng hành cùng anh trên “ghế nóng” phải ngỡ ngàng. Vị nhạc sĩ tự nhận mình đã già nhưng tính còn rất trẻ đã đem đến cho chương trình một không khí rất cởi mở và vô cùng hài hước. Mang theo cả bao tải quà tặng lên “ghế nóng” kèm theo con dấu khắc sẵn tên mình, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã khiến các vị huấn luyện viên còn lại lúng túng với chiêu lấy lòng thí sinh bằng thú bông và đồ chơi. Anh khiến ca sĩ Cẩm Ly nhiều lần ra sức khuyên thí sinh về đội của mình chứ “đừng vì những món quà vật chất” nhưng vẫn không thành công.

Không xem nặng hơn thua…

Ca sĩ Cẩm Ly tâm sự khi nhận lời trở lại làm huấn luyện viên cho “Giọng hát Việt nhí 2015”, chị ý thức được rất rõ rằng vai trò lần này của mình rất nặng nề và trách nhiệm cũng nhiều hơn. Tuy nhiên áp lực đó không phải đến từ việc chị là vị huấn luyện viên có thí sinh giành giải Quán quân ở mùa giải trước, mà là bởi mỗi lần phải đưa ra quyết định chọn hay loại thí sinh nào, chị đều thấy rất khó khăn.

Cũng bởi luôn coi các thí sinh trong đội như con của mình nên chị luôn bị rơi vào tâm trạng lo lắng đến độ sụt cân. Vì vậy trước mỗi chương trình, chị đều nhắn nhủ với các bậc phụ huynh và cả các thí sinh rằng chỉ nên xem việc tham gia chương trình này giống như một cuộc sinh hoạt ngoại khóa, mà ở đó các em có thể được thoải mái ca hát, vui chơi và có thêm nhiều bạn bè mới chứ không xem nặng vấn đề thắng thua.

Bản thân Cẩm Ly tâm sự chị sống thiên về cảm xúc nên cũng rất dễ bị chinh phục bởi các giọng hát có cảm xúc và có hồn. Trong khi nhạc sĩ Dương Khắc Linh lại ấn tượng với những giọng hát khiến anh “nổi da gà”, còn vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang lại chọn những giọng hát tự nhiên và chưa được tập luyện kỹ thuật nhiều.

 

“Giọng hát Việt nhí 2015” cũng là mùa đầu tiên các thí sinh sẽ vừa thi vừa học văn hóa trong suốt quá trình hơn 4 tháng tham gia chương trình. Đây là nỗ lực của Ban tổ chức để sau khi trở về từ cuộc thi, các em vẫn có thể bắt kịp chương trình học ở trường.