Chúng tôi vẫn sống trong tình yêu thương

ANTĐ - Kính gửi: Ông: Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội / Ông: Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô / Ông: Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 2

Tôi là Lê Thị Súy, bà nội của cháu Trịnh Anh Hiếu, từng công tác tại Phòng Bảo vệ Chính trị 2, CATP Hà Nội. Hiện hai bà cháu tôi đang trú tại xóm Hạ, thôn Từ Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Cháu Hiếu công tác trong ngành công an từ năm 1993. Năm 2003, cháu không may bị tai nạn giao thông và bị bại não, sống thực vật từ đó đến nay. Do bố mẹ cháu đã mất hiện tôi đưa cháu về ở cùng để chăm sóc. Hai bà cháu tôi trong nhiều năm qua đã được sống trong tình thương yêu của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị thuộc CATP cùng các đồng chí, đồng đội của đơn vị cháu và rất nhiều tấm lòng hảo tâm khác.

Đặc biệt cuối năm 2013 vừa qua, đơn vị cháu đã thông báo qua Báo An ninh Thủ đô đưa thông tin về hoàn cảnh và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ hai bà cháu tôi. Đầu năm 2014, đơn vị đã chuyển cho hai bà cháu tôi một sổ tiết kiệm 100 triệu đồng. Trong nhiều năm qua đã có nhiều đêm tôi chỉ mong cho cháu Hiếu được mất trước tôi khi tôi có mệnh hệ gì mới nhắm mắt được. Nay với những tấm lòng vàng mà bà cháu tôi luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của các ông trong Ban Giám đốc, của đơn vị cháu, tôi đã cảm thấy nguôi ngoai và bớt lo nhiều. Tôi viết thư này xin được bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn sâu sắc tới tập thể Ban Giám đốc CATP, ông Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 2, ông Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô và tập thể lãnh đạo, đồng chí, đồng đội đơn vị cháu cũng như tất cả các tấm lòng vàng đã giúp đỡ hai bà cháu tôi trong những năm qua.

Tôi xin chúc các ông cùng đơn vị mạnh khỏe, công tác tốt.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!