Chúng tôi thấy ấm lòng

ANTĐ - Tên tôi là: Dương Thanh Vân, SN: 1976, trú tại Hoàng Hoa Thám - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

12h30 ngày 24-4, tôi có việc phải đi taxi từ phố Trần Quang Khải đến phố Hàng Bài, khi xuống xe taxi tôi có làm rơi chiếc ví xuống đường nhưng không biết và đi thẳng về nhà. Sau hơn 1 giờ tôi nhận được điện thoại của đồng chí CSGT thông báo đến chốt Hàng Bài – Hàng Khay để nhận lại ví. Khi đó tôi mới biết là mình bị rơi mất ví. Tại chốt CSGT, tôi được biết một người lái xe taxi đã nhặt lấy chiếc ví đánh rơi của tôi, song có người dân phát hiện kịp thời báo với tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt Hàng Bài – Hàng Khay. Nhận được tin báo, 2 anh CSGT là Trung úy Vũ Minh Thắng và Thượng sỹ Đào Duy Tân đã kịp thời đuổi theo từ phố Hàng Bài đến phố Hàm Tử Quan thì đuổi kịp xe taxi đồng thời lấy lại tài sản cho tôi. Từ những thông tin cá nhân, số điện thoại tôi để trong ví, các anh CSGT đã liên hệ với tôi. Tôi đã nhận lại ví với đầy đủ tài sản bên trong.

Tôi thực sự cảm kích vì tinh thần phục vụ nhân dân của CSGT nói chung, của anh Thắng và anh Tân, cán bộ Đội CSGT số 1 nói riêng. Việc làm của các anh đã khiến cho người dân chúng tôi thấy ấm lòng, cảm nhận sâu sắc, tinh thần vì nhân dân phục vụ của CSGT Thủ đô.