“Chúng tôi luôn cháy hết mình”

ANTĐ - Vẫn say mê “viết thư tình” cho Đỗ Bảo nhưng lần này là cả một sự “lột xác” về hình ảnh lẫn phong cách nhạc. Album “Bức thư tình thứ 5” vừa trình làng khiến người nghe giật mình về Tấn Minh. Anh đã chia sẻ cùng Phóng viên Báo An ninh Thủ đô về mối duyên với vị nhạc sĩ tài hoa và cả người bạn đời cùng làm nghệ thuật…

Thu Huyền với Tấn Minh là “Của để dành”...


Không có lý do gì để chia tay Đỗ Bảo!

PV: Nhiều người ngạc nhiên khi thấy Tấn Minh bụi bặm phong trần ở “Bức thư tình thứ 5”. Là anh muốn phá cách hay Đỗ Bảo “xui” anh phá cách thế?

Ca sĩ Tấn Minh: Cũng may là trong chuyện này cả tôi với Đỗ Bảo đều trùng ý tưởng nên cậu ấy không phải “xui” tôi đã định “bụi” thế rồi. Nói vậy chứ nếu xuất hiện với hình ảnh này cách đây 5 năm thì chắc tôi không làm được bởi lúc đó tư duy âm nhạc không như bây giờ. Giờ thì tôi muốn thay đổi cách nhìn của khán giả với mình, thoáng hơn, gần gũi hơn và cũng đời hơn. Có thể tôi gặp may vì mọi thứ xảy ra đồng bộ ở thời điểm này, từ tư duy âm nhạc đến cách nghĩ trong cuộc sống. Và tôi đã làm tốt nhất những gì mà mình thấy đúng. Có điều bạn thấy đấy, dù phá cách đến mấy thì tôi vẫn lịch sự và chỉn chu đấy chứ có bụi bặm kiểu… bụi đời đâu (cười).

PV: Không ít người nghĩ anh với Đỗ Bảo đã “chia tay” nhau rồi, giờ bỗng dưng cùng nhau “viết thư tình” trở lại.

Ca sĩ Tấn Minh: Làm sao mà chia tay được con người hay và tài năng như thế chứ (cười). Không có lý do gì để chúng tôi chia tay nhau cả. Tôi thấy mình hiểu âm nhạc của Đỗ Bảo và cũng truyền tải được những cảm xúc mà cậu ấy gửi gắm trong đó nữa. Đỗ Bảo tin tưởng vào điều đó, còn tôi thì tin vào tài năng và cả độ tử tế nghiêm túc của cậu ấy. Vả lại chúng tôi không chỉ là bạn đồng hành trong âm nhạc mà còn là những người bạn thân ngoài cuộc sống. Tôi và Đỗ Bảo chia sẻ được với nhau nhiều thứ, từ chuyện thời sự đến chuyện... làm bố.

PV: Có vẻ như với âm nhạc của Đỗ Bảo thì Tấn Minh là người rất “chung tình”?

Ca sĩ Tấn Minh: Cái chung tình này thực ra ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình cảm nhận được những sáng tác của cậu ấy và thấy chúng thật sự hay. Với tôi thì âm nhạc Đỗ Bảo đang là sự lựa chọn gắn kết số 1 và chẳng có cớ gì để không gắn bó cả. Tôi vẫn hát sáng tác của nhiều nhạc sĩ khác đấy chứ, nhưng với Đỗ Bảo thì là dự án âm nhạc dài hơi sẽ theo tôi còn lâu nữa, đến khi nào Đỗ Bảo… chán tôi thì thôi.

PV:  Anh từng thổ lộ coi Đỗ Bảo là “của để dành” trong âm nhạc. Có phải vì thế mà lâu lâu mới lại thấy cả hai cho “ra lò” sản phẩm mới?

Ca sĩ Tấn Minh: Nói thật là mỗi lần làm việc với Đỗ Bảo xong thì cả hai chúng tôi đều phải nghỉ mất 1 năm mới bắt đầu… nói chuyện lại với nhau về âm nhạc. Thực sự để cho ra đời được một sản phẩm âm nhạc như ý, cả hai phải “đổ máu mắt”, đó là tâm huyết của Đỗ Bảo và cũng là nhiệt huyết của tôi. Chúng tôi luôn “cháy” hết mình, tiêu tan hết mình mới được như thế. Thế nên mỗi lần làm xong thì cả hai đều cần thời gian nghỉ ngơi để tĩnh tâm nạp năng lượng mới. Sức tôi 1 tuần có thể hát được 1 album nhưng hát như thế chẳng để làm gì cả. Có lẽ cũng bởi thận trọng nên tôi tin rằng chưa có album nào của mình “ra lò” mà khán giả nghe xong lại trôi đi tuồn tuột cả.

PV:  Từ “Bức thư tình đầu tiên” đến “Bức thư tình thứ 3” và giờ là thứ 5, gọi anh là “người đưa thư tình” của Đỗ Bảo, kể cũng không sai đâu nhỉ?

Ca sĩ Tấn Minh: Đúng hơn thì tôi và Đỗ Bảo là những người “viết thư tình” hộ mọi người thôi (cười). Chúng tôi giúp mọi người nói ra điều mà ai cũng biết, cũng nghĩ, cũng hiểu nhưng ít ai viết thành lời. Thú thật là đến con trai tôi thỉnh thoảng cũng nghêu ngao hát “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em…” cơ mà.

Vợ nhiều “fan” hơn tôi…

PV: Anh với bà xã là nghệ sĩ chèo Thu Huyền từng đưa nhau lên sân khấu song ca, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy phá lệ hát cùng nhau trong album nào cả. Vì sao thế?

Ca sĩ Tấn Minh: Đấy là hát chung trên sân khấu thôi, chứ để song ca với nhau trong một sản phẩm âm nhạc nghiêm túc thì còn phải tính nhiều lắm. Ý tôi là cả hai phải tìm thấy sự liên quan đến nhau trong âm nhạc nữa cơ. Nếu tôi mà làm đĩa hát về nhạc dân gian đương đại thì chắc chắn sẽ mời cô ấy .

PV: Vậy còn bà xã anh thì sao, đã bao giờ cô ấy ngỏ ý muốn chồng hát chung với mình trong album riêng nào chưa?

Ca sĩ Tấn Minh: Chưa đâu, vì bên cạnh cô ấy có rất nhiều người hát hay về dòng nhạc dân gian, còn lâu mới đến lượt tôi (cười)…

PV: Người ta bảo đĩa của vợ anh bán ra “ăn đứt” số lượng đĩa của chồng trên thị trường.  Là người trong cuộc anh thấy có đúng không?

Ca sĩ Tấn Minh: Tôi nói không phải khen hay “nịnh” vợ đâu nhưng số lượng đĩa mà Huyền bán được là niềm mơ ước của tất cả các ca sĩ nhạc nhẹ đấy. Không phải mấy nghìn bản đâu mà là mấy chục nghìn bản. Tuy không ồn ào như nhạc nhẹ trong giới

showbiz nhưng nghệ thuật chèo mà cô ấy đeo đuổi và cả giọng hát của cô ấy len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu người ta cũng nghe chứ không cứ gì nông thôn.

PV: Thế chắc cô ấy nhiều “fan” không kém gì chồng rồi?

Ca sĩ Tấn Minh: Cô ấy nhiều “fan” không chỉ hơn tôi mà hơn rất nhiều ca sĩ khác…

PV: Cùng làm nghệ thuật, vợ chồng anh có chia sẻ với nhau nhiều về công việc không?

Ca sĩ Tấn Minh: Chúng tôi chia sẻ với nhau dưới góc độ một khán giả. Vai diễn nào của Huyền, tôi cũng là người đầu tiên được xem, góp ý và đưa ra cảm nhận của mình. Và ngược lại trong mỗi bước đường ca hát của tôi, Huyền cũng vậy.

PV: Thế còn trong cuộc sống gia đình, cả hai có thường tranh cãi nhau không?

Ca sĩ Tấn Minh: Có chứ, nhưng tranh cãi với cãi nhau là hai việc hoàn toàn khác. Chúng tôi vẫn tranh cãi nhưng may mắn là cái đích cuối cùng vẫn “chập” vào nhau được. Ví như đi từ chỗ tôi đang ngồi đây ra gốc cây kia, tôi muốn đi đường thẳng cho nhanh, còn cô ấy lại muốn đi đường vòng cho an toàn. Tôi đi hết 1 phút, cô ấy đi hết 2 phút nhưng quan trọng là cuối cùng chúng tôi vẫn gặp nhau ở 1 điểm. May là từ lúc chung sống với nhau tới giờ chưa bao giờ cả hai làm theo cách riêng của mình nhưng lại không cùng đi đến cái đích chung cả.