Chung sức, đồng lòng giúp bà con vùng lũ

(ANTĐ) - Trong 3 ngày (từ 24 đến 27-10-2010), được sự ủng hộ của chính quyền xã và UBMTTQ, nhân dân các thôn trong xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ và trực tiếp thuê nhiều xe tải lớn gửi hàng hóa giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chung sức, đồng lòng giúp bà con vùng lũ

(ANTĐ) - Trong 3 ngày (từ 24 đến 27-10-2010), được sự ủng hộ của chính quyền xã và UBMTTQ, nhân dân các thôn trong xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ và trực tiếp thuê nhiều xe tải lớn gửi hàng hóa giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại diện đoàn cứu trợ xã Phùng Xá trao tiền hỗ trợ một gia đình bị sập nhà do mưa lũ
Đại diện đoàn cứu trợ xã Phùng Xá trao tiền hỗ trợ một gia đình bị sập nhà do mưa lũ

Chỉ trong ngày đầu tiên, trụ sở UBND xã Phùng Xá đã chật kín hàng nghìn thùng mì tôm, gạo, sách vở, quần áo, nước lọc, bột canh... do cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp, công ty tại địa phương ủng hộ. Anh Hoàng Văn Châu, trú tại thôn 5, xã Phùng Xá cho biết: “Bà con đi quyên góp như… “đi hội”. Mọi người đều tự nguyện đến nơi tiếp nhận thu gom hàng cứu trợ”. Sau cuộc họp bàn diễn ra trong chốc lát tại UBND xã, 105 người trong đoàn cứu trợ xuất phát với mong muốn nhanh chóng đến với những nơi cơn lũ dữ đi qua, trao tận tay đồng bào đang trong cơn khổ nạn những vật dụng thiết yếu.

Theo UBND xã Phùng Xá, số tiền mặt ủng hộ là 138.950.000 đồng, 44 tấn gạo, 2.800 thùng mỳ tôm, 1.400 cuốn vở và sách giáo khoa, 200 gói bột canh, 625 bộ quần áo mới, 20 thùng nước lọc được xếp trên 10 xe tải (trọng tải 5 tấn trở lên) và 9 xe con (trọng tải 2,5 tấn )... đã được gửi đến nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đoàn cứu trợ nhân dân xã Phùng Xá đặt chân đến rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh khi trời vừa sáng. Cơn lũ dữ đi qua, để lại cho nhiều gia đình ở xã Hương Thủy, xã Phúc Đồng những thiệt hại khó bù đắp nổi. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, hết sức éo le, không chỉ mất của mà còn mất đi cả những người thân yêu nhất. Đoàn công tác đã đến thăm viếng, trao quà gia đình cô giáo mầm non Trần Thị Hoa (xã Hương Thủy), người bị lũ cuốn trôi trong khi đến trường để cứu trang thiết bị cho các em học sinh. Chồng chị Hoa xúc động nghẹn lời. Anh rơm rớm nước mắt mà chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn, trong khi hai con gái của chị Hoa thẫn thờ vì nỗi đau quá lớn. Đoàn cứu trợ đến thăm và trao quà cho nhiều gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ neo đơn không nơi nương tựa. Hình ảnh những bà cụ già khòm lưng, những người đã bị lũ đánh sập, cuốn trôi nhà cửa, vượt suối, vượt đèo đến nhận quà trông thật xót xa!

Một cụ già ở xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh khó nhọc khi nhận quà cứu trợ

Một cụ già ở xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh khó nhọc khi nhận quà cứu trợ

Ông Nguyễn Khả Quân, trưởng thôn 5, xã Phùng Xá, người cùng tham gia đoàn cứu trợ bà con vùng lũ ngậm ngùi nói: “Xem trên truyền hình đã thấy thương tâm và xót xa rồi, vào tận nơi càng thấy nhiều người dân còn quá khổ sau cơn lũ lịch sử". 

Cảm kích trước tấm lòng của nhân dân xã Phùng Xá, ông Từ Văn Diện - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Hương Thủy, huyện Hương Khê đã có thư cảm ơn chân thành đến toàn bộ nhân dân xã Phùng Xá, đặc biệt là tổ công tác thôn 5, đã ứng cứu kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Chu Hương