Chung một niềm vui

ANTĐ - Hàng trăm cán bộ, y tá, bác sỹ của bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tập trung đông đủ tại hội trường lớn của bệnh viện trong buổi lễ chúc mừng chiến công của Công an TP Hà Nội chiều 10-11. Dư âm của niềm vui tìm thấy cháu bé bị bắt cóc có lẽ đến giờ phút này vẫn chưa tan hết.

Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến tặng Bằng khen cho lực lượng Công an Hà Nội

Khi PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, GĐ BV Phụ sản Trung ương chính thức thông báo: Kết quả xét nghiệm ADN từ Viện Pháp y Trung ương cho biết 100% cháu bé tìm thấy chính là bé Phạm Xuân Trường thì cả hội trường như vỡ tung bởi tiếng vỗ tay.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Nguyễn Viết Tiến trải lòng: “5 ngày ấy nói ra thì ngắn ngủi, nhưng với chúng tôi là cả một thời gian dài dằng dặc. Với tập thể y bác sỹ bệnh viện, đó là hơn 100 giờ nặng nề nhất trong cuộc đời, ai cũng cảm thấy nó kéo dài vô tận. Vì thế, không lời nào có thể tả hết niềm vui, xúc động của chúng tôi và gia đình khi lại được bế bé Trường trở về BV, trong vòng tay của người thân. Xin cảm ơn các anh, những chiến sĩ công an can trường, mưu trí đã không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà các anh đã nhân lên niềm yêu mến, tin tưởng của nhân dân trong việc giữ gìn trật tự an ninh, an toàn cho mọi người dân, người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dù đang họp Quốc hội cũng đã đến tham dự và trực tiếp trao tặng Bằng khen cho 3 đơn vị công an đã có thành tích xuất sắc trong việc phá vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản Trung ương gồm Phòng Cảnh sát hình sự CATP, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Bông. Bộ trưởng cũng cho biết đã gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và nhấn mạnh chiến công to lớn này của lực lượng Công an Thủ đô đã mang lại niềm vui, hạnh phúc to lớn cho BV, cho ngành y tế cũng như tăng niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Chia sẻ cảm xúc của mình, Bộ trưởng cho biết: “Lực lượng Công an nhân dân, các y bác sĩ của BV Phụ sản Trung ương, bố mẹ và gia đình cháu Trường đương nhiên là những người vui mừng nhất sau vụ việc này, tôi có thể nói đây là một trong những ngày vui, hạnh phúc nhất của cả ngành y tế”.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an Hà Nội bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, BV Phụ sản Trung ương đã dành cho cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô nói chung, Ban chuyên án nói riêng những tình cảm đặc biệt. Đến lúc này, sau khi vụ án đã thành công, Đại tá với tư cách là người chỉ huy trực tiếp toàn bộ diễn biến của vụ phá án bồi hồi: “Điều chúng tôi lo lắng nhất là tính mạng cháu bé. Việc phá án chỉ được gọi là thành công khi cháu đã toàn vẹn trở về. Xin được chuyển tất cả những tình cảm tốt đẹp này tới những người lính của chúng tôi. Những trinh sát, những điều tra viên đã lặng lẽ suốt 5 đêm trắng để truy tìm đối tượng”.

Riêng gia đình bé Trường đã chuẩn bị sẵn những bó hoa đẹp nhất để dành tặng cho lực lượng Công an Hà Nội. Ông Vũ Đức Toàn - đại diện gia đình cháu bé chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Tôi không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết rằng, các anh công an chính là người đã sinh ra cháu lần thứ 2. Nhờ có các anh, bé Trường lại được về với mẹ, gia đình tôi lại được sum họp. Tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng. Với chúng tôi, các anh là những anh hùng”. Giữa hội trường hàng nghìn người, hàng chục cơ quan báo chí, ông Toàn dành tình cảm đặc biệt với Báo An ninh Thủ đô khi phát biểu: “Xin cảm ơn Báo An ninh Thủ đô, tờ báo mà chúng tôi đã gọi điện gửi gắm niềm tin đầu tiên qua đường dây nóng ngay khi sự việc này xảy ra. Các anh đã chia sẻ, đồng hành cùng gia đình trong suốt hành trình gian nan này”.