Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia: "Sắc đẹp ngàn cân" của Gà trống Gaulois

ANTD.VN - Khi Croatia nghẹt thở vượt qua Anh để tiến vào trận chung kết FIFA World Cup 2018 với Pháp (22h00 ngày 15-7), người ta đã cho rằng cán cân ở trận đấu cuối cùng này thực sự vẫn nghiêng hẳn về những chú Gà trống Gaulois.

Pháp không có điểm yếu

Những gì diễn ra ở trận chung kết World Cup 2006 đến nay có lẽ vẫn ám ảnh người Pháp. Bàn mở tỉ số trên chấm 11m của Zidane, pha gỡ hòa của Materazzi, cú "thiết đầu công" của Zidane rồi cả tấm thẻ đỏ của Zidane nữa... tất cả mọi cung bậc cảm xúc diễn ra như chỉ trong thoáng chốc, để rồi kết thúc bằng bi kịch trên chấm luân lưu, nơi Pháp gục ngã trước Italia.

Bi kịch ấy kéo dài cho đến tận 10 năm sau, EURO 2016, nơi mà Les Bleus được đá trên sân nhà. Tiến một mạch đến trận chung kết, nhưng Pháp của những Griezmann, Pogba... đã thất bại trước một Bồ Đào Nha vắng Ronaldo nhưng lại nhận được nụ cười của Chúa, thông qua cái chân phải của Eder.

ĐT Pháp đang ngày càng toàn diện 

10 năm, Pháp trải qua hai thất bại cay đắng, tưởng như khó có thể đứng dậy được nữa. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, và sáng rất nhanh. Không phải là đội bóng được đánh giá cao nhất ở World Cup 2018 này, nhưng đội bóng của HLV Didier Deschamps đang tiến những bước cực kỳ vững chắc.

Từ vòng bảng chưa "nóng máy", Pháp càng chơi càng hay và đá 3 trận knock-out một cách thuyết phục. Đầu tiên là trận thắng tưng bừng Argentina 4-3 ở vòng 1/8, tiếp đó, Pháp hạ một Uruguay kiên cường trước khi buộc ứng cử viên vô địch Bỉ phải nói lời tạm biệt bằng chiến thắng 1-0, qua đó đoạt vé chung kết.

Sở hữu dàn sao tinh nhuệ, có giá trị lớn nhất Mundial năm nay, Pháp dường như không có điểm yếu. Từ vị trí thủ môn của Hugo Lloris, cho đến cặp trung vệ Umtiti và Varane, rồi hàng tiền vệ là "máy quét" không biết mệt mỏi Kante. Tất nhiên, còn phải kể đến hàng công khi Pháp cho thấy sự đáng sợ của mình mỗi khi Mbappe có bóng.

Không chỉ có nhiều ngôi sao lớn, lối chơi của Pháp còn có thể thiên biến vạn hóa tùy đối thủ. Nó vừa khoan thai, vừa đủng đỉnh, vừa bay bổng lại vừa thực dụng, khi như ru ngủ, khi lại như một cơn bão ập đến... khiến đối thủ chẳng biết sao mà lần.

Pháp được đánh giá cao hơn Croatia ở chung kết World Cup 2018

Nguồn năng lượng nào cho Croatia?  

Luka Modric và các đồng đội bước vào trận bán kết với Anh với nhiều hoài nghi, lớn nhất có lẽ là việc liệu họ có còn sức để đá, sau khi trải qua hai trận liên tiếp kéo dài 120 phút và đấu penalty đầy căng thẳng với Đan Mạch và chủ nhà Nga.

Thế nhưng, trước một dàn cầu thủ trẻ trung của Tam sư, Croatia đã không gục ngã, thậm chí còn chơi hay hơn khi trận đấu đi về cuối. Đỉnh điểm là việc ghi được bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở hiệp phụ thứ 2 do công của Mario Mandzukic.

Sau tất cả, người Croatia đã thể hiện được tinh thần thi đấu quật cường, không biết mệt mỏi và không buông xuôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cặp trung vệ ít tiếng tăm Vida - Lovren trở nên chắc chắn lạ thường, trong khi bộ đôi huyền ảo Modric - Rakitic đã "cháy" với nguồn năng lượng dồi dào khó tin.

Liệu Croatia có thể viết cổ tích cho bóng đá quê nhà sau trận chung kết?

Nhưng sức người luôn có hạn. Trải qua 3 trận liên tiếp phải đá hiệp phụ, liệu Croatia còn đủ sức để gồng lên trước một Pháp già giơ và đầy nguy hiểm? Tính ra, Croatia đá nhiều hơn hẳn 1 trận, được nghỉ ít hơn 1 ngày so với Pháp trước khi bước vào trận chung kết. Trong bóng đá hiện đại, nhưng con số ấy thực sự đáng để lưu tâm.

Chưa hết, trong 3 trận đã qua, Croatia còn cho thấy họ không có khả năng dồn ép đối thủ để kết thúc trận đấu trong 2 hiệp chính. Đó là một thách thức quá lớn với họ để có thể giành cúp vàng trước mặt đội tuyển Pháp, vốn đang khát khao hơn bao giờ hết sau hai trận chung kết lớn thất bại gần đây.

Tất nhiên, mọi thông số kém hơn không có nghĩa là thầy trò HLV Zlatko Dalic chắc chắn sẽ thua. Hãy nhìn cách mà họ quật cường vượt qua Anh ở bán kết thì rõ. Chỉ có điều, như đã nói ở trên, sức người luôn có hạn và có lẽ chỉ có phép màu mới giúp Croatia đứng vững để bước lên ngôi vô địch ở Luzhniki vào đêm Chủ nhật tới.

Đúng vậy, Croatia phải cần đến một phép màu!