Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: Cúp vàng chờ đợi

ANTĐ - Cả THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Phùng Khắc Khoan đều đang đứng trước bước ngoặt quan trọng kể từ khi họ góp mặt tại giải bóng đá học sinh do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Sân Hàng Đẫy chiều mai 27-12 sẽ được chứng kiến lần thứ ba vô địch để đời cho THPT Trần Quốc Tuấn hoặc lần đầu tiên đầy ngọt ngào cho THPT Phùng Khắc Khoan.

Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: Cúp vàng chờ đợi ảnh 1Liệu THPT Trần Quốc Tuấn sẽ trở thành đội bóng đầu tiên của giải bảo vệ thành công chức vô địch hay THPT Phùng Khắc Khoan sẽ lần đầu được đứng lên bục cao nhất ở giải đấu tuổi 15?

Trước ngưỡng cửa lịch sử 

Ở giải đấu bước vào năm  thứ 15, trận chung kết sẽ rất lôi cuốn và đáng chú ý bởi sự góp mặt của hai trong số những đội bóng ưu tú nhất giải trong khoảng 6-7 năm qua. THPT Trần Quốc Tuấn bắt đầu dự giải từ năm 2003, nhưng phải đến 2008, họ mới bước lên đỉnh cao khi lần đầu tiên đăng quang sau trận chung kết với THPT Đống Đa.

Kể từ thời điểm đó, đây luôn là “gương mặt thân quen” ở những vòng đá loại trực tiếp cuối cùng. Đội bóng đến từ ngôi trường mang tên vị danh tướng  nước Việt này còn giành HCĐ năm 2012 và nhất là tái lập thành tích vô địch vào năm ngoái, 2014. Bất chấp việc mỗi năm lại phải thay đổi đội hình, do lứa cầu thủ năm cũ ra trường, THPT Trần Quốc Tuấn vẫn giữ được sự ổn định nhờ nguồn cầu thủ dồi dào và đồng đều, đặc biệt là những cầu thủ mang quốc tịch Lào - vốn là đặc sản của ngôi trường này.

Cùng với THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Quốc Tuấn là đội đã 2 lần giành chức vô địch. Tuy nhiên, họ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch sau 15 năm kể từ khi giải ra đời. Đó là một cột mốc vô cùng đáng nhớ đang chờ thầy trò họ chạm tới.

Khác với THPT Trần Quốc Tuấn, trường THPT Phùng Khắc Khoan lại chưa một lần chạm tay vào Cúp vô địch, dù đã ở rất gần nó khi bước vào trận chung kết năm 2013. Tuy nhiên, đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Trạng Bùng thực sự là một “thế lực” đáng nể, nếu người ta biết rằng đó mới là mùa đầu tiên họ tham dự. Tính đến mùa giải 2015 này, năm nào THPT Phùng Khắc Khoan cũng góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất. Tấm HCB cách đây 2 năm có thể là một món quà ra mắt tuyệt vời, nhưng hơn ai hết, thầy trò đội bóng này hiểu rằng chiếc Cúp vô địch mới là điều giá trị và ngọt ngào nhất cho những cố gắng không ngừng của họ.

Con đường đến chung kết của hai đội

THPT Trần Quốc Tuấn: 
Nhất bảng E
Vòng loại trực tiếp thắng THPT Văn Hiến 1-0
Vòng 1/16 thắng THPT Ngọc Hồi 1-0
Vòng tứ kết thắng THPT Tân Lập 2-1
Vòng bán kết thắng THPT Marie Curie 2-1

THPT Phùng Khắc Khoan:
Nhất bảng R
Vòng loại trực tiếp thắng THPT Thượng Cát 3-0
Vòng 1/16 thắng THPT Tây Hồ 7-6 pen, sau khi hòa 1-1
Vòng tứ kết thắng THPT Hoàng Cầu 1-0
Vòng bán kết thắng THPT Nguyễn Tất Thành 3-2

“Long - Hổ tranh đấu”

Trận chung kết trên sân Hàng Đẫy vào chiều mai hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị và cuốn hút, bởi hai đội bóng theo đuổi hai trường phái trái ngược nhau và gần như đã đạt đến độ chín trong hệ quy chiếu bóng đá tuổi học trò. THPT Trần Quốc Tuấn thì chắc chắn và chủ yếu dùng bóng bổng sở trường, còn THPT Phùng Khắc Khoan lại thiên về tốc độ và kỹ thuật. Không ít lần, những pha đánh đầu là chìa khóa để THPT Trần Quốc Tuấn giành chiến thắng, trong khi đó, thể lực dồi dào và tốc độ tốt giúp THPT Phùng Khắc Khoan có nhiều phương án giải quyết trận đấu hơn. 

Là một ngôi trường có kỷ luật thép, HLV Đăng Ngọc Sơn của THPT Trần Quốc Tuấn luôn lấy sự chắc chắn làm nòng cốt trong lối chơi của đội nhà. Thêm vào đó, sự cơ động và xuất sắc của số 10 Vũ Xuân Đức ở tuyến trên chính là điểm tựa cho đội bóng. Năng nổ và rất có duyên với mành lưới đối phương, cầu thủ mang băng đội trưởng này đang cùng Bạch Tuấn Anh (THPT Hermann Gmeiner) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn. Xuân Đức hoàn toàn có thể nâng thành tích của mình khi vẫn còn 1 trận đấu nữa, nhưng quan trọng hơn cả với cầu thủ này có lẽ không phải danh hiệu cá nhân mà chính là thành tích của cả tập thể.

Trong khi đó, THPT Phùng Khắc Khoan lại luôn chơi đầy cảm hứng nhờ ngọn lửa nhiệt huyết luôn được truyền từ HLV trưởng Nguyễn Văn Bảy. Nếu THPT Trần Quốc Tuấn có lối đá tựa Chelsea thời đỉnh cao của HLV Mourinho năm 2014 thì THPT Phùng Khắc Khoan lại phảng phất lối đá tiki-taka danh tiếng của Barca. Ở đó, số 10 Đỗ Hữu Đô chính là “linh hồn” của toàn đội. Cầu thủ nhỏ con này có kỹ thuật khéo léo và nhanh nhẹn như một chú sóc. Thêm vào đó, thể lực dồi dào của Hữu Đô giúp em chạy tốt cho đến cuối trận và luôn là nỗi lo lớn với mọi hàng thủ đối phương.

Ở bán kết, chính Hữu Đô là một trong những người chơi tốt nhất, đóng góp vào chiến thắng 3-2 của đội nhà trước THPT Nguyễn Tất Thành. Chắc chắn, hàng thủ khét tiếng của THPT Trần Quốc Tuấn với những cầu thủ to cao sẽ có một ngày mệt nhoài với Hữu Đô. Và đội bóng nào tỉnh táo hơn, chính xác hơn trong cuộc đối đầu đáng chú ý này, đội bóng ấy sẽ có thể nở nụ cười chiến thắng sau cùng.

Trận tranh giải ba của giải sẽ diễn ra giữa THPT Marie Curie và THPT Nguyễn Tất Thành vào lúc 13h30 trên sân Hàng Đẫy. Đây là lần đầu tiên THPT Marie Curie đứng trước cơ hội giành huy chương sau 15 lần tham dự. Trong khi đó, THPT Nguyễn Tất Thành đã 2 lần giành giải ba vào các năm 2004 và 2011. Họ cũng từng giành 3 HCB vào các năm 2003, 2009 và 2012.

Sau trận đấu trên, trận chung kết sẽ diễn ra lúc 15h và được tường thuật trực tiếp trên kênh H1 của Đài PT&TH Hà Nội. Sân Hàng Đẫy như thường lệ sẽ mở cửa tự do để những người yêu bóng đá học đường có thể tới các khán đài theo dõi hai trận đấu hấp dẫn này.

Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015: Cúp vàng chờ đợi ảnh 2