Chuẩn bị làm mẹ kế

ANTĐ - Năm nay em 27 tuổi, học vấn cao và công việc ổn định. Cách đây gần 3 năm, em đã gặp gỡ và yêu một người. Anh ấy thông minh, giỏi giang và thành đạt, rất hiểu và luôn chiều chuộng em. Tuy nhiên, anh đã trải qua một cuộc hôn nhân trước đó và hiện đang sống với con gái 12 tuổi. Trong suốt 3 năm tìm hiểu nhau, em chỉ gặp con gái anh vài ba lần. Mặc dù cháu không thích em, nhưng cũng không phản đối. 

Hiện tại, chúng em đang dự định kết hôn, em bỗng lo lắng khi về sống chung một nhà với anh và con riêng của anh. Dù thế nào chăng nữa, con bé cũng không bao giờ xem em như mẹ và em cũng không thể xem con bé như con ruột của mình. Em không biết mình sẽ phải cư xử với con bé ra sao. Nguyễn Phương Mai (Phường Đức Giang - quận Long Biên)

Ngay từ khi quen biết, tìm hiểu và hiện tại hai bạn đang có ý định tiến tới hôn nhân bạn đã biết hoàn cảnh của anh ấy. Vì vậy, dù ít hay nhiều bạn đã có sự chuẩn bị tinh thần cho việc chung sống với con riêng của anh ấy. Mặc dù, trở thành mẹ của một đứa trẻ, đặc biệt đứa trẻ ấy lại không do mình sinh ra không phải là chuyện dễ, nhưng nếu bạn chinh phục cô bé bằng tình cảm chân thành thì mọi khoảng cách sẽ dần được phá bỏ. Bên cạnh đó, khi xác định trở thành vợ của người đàn ông đó, bạn sẽ cùng anh ấy chăm sóc đứa con riêng và tương lai của nó đến khi trưởng thành. Do vậy, ý nghĩ “cô bé không bao giờ xem bạn như mẹ, và bạn cũng không thể xem cô bé như con ruột của mình” chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhất là vào lúc bạn đang bối rối. Bạn cũng nên dành thời gian để nói chuyện, đi chơi riêng cùng cô bé để hiểu hơn những sở thích, thói quen của con, từ đó giúp hai mẹ con trở nên gần gũi với nhau hơn. Tình yêu và tình cảm con người dành cho nhau không phải tự nhiên mà có, nó phải có sự nỗ lực và cố gắng của cả hai phía. Chúc bạn hạnh phúc với sự chọn lựa của mình.